Người Cựu chiến binh một lòng vì Đảng, vì dân

Cập nhật ngày: 07/09/2017 07:01:59

ĐTO - Vết thương trên trán lúc tham gia chiến tranh đột nhiên “trở chứng” khiến ông phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự nhiều ngày nay. Nhưng như một sự kỳ diệu, cơn đau đầu đột nhiên dịu đi, vừa đúng lúc giúp ông kịp xin ra viện để về tham gia tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và tưởng niệm ngày Bác mất.


Ông Tư Me (giữa) đến thăm mô hình nuôi lươn của gia đình hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn

Đã nhiều năm qua, vào đúng ngày lễ Quốc khánh 2/9 hàng năm, ông đều tất bật cùng cán bộ và hội viên Cựu chiến binh (CCB) phường An Lạc, TX.Hồng Ngự tổ chức buổi lễ kỷ niệm ở Đình Thường Lạc (phường An Lạc). Đó là ông Đinh Văn Me (84 tuổi), tên thường gọi là Tư Me ở khóm Cồng Cộc, phường An Lạc. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB phường An Lạc, Chi hội phó Chi hội CCB khóm Cồng Cộc, ông Tư là một trong những “cán bộ nòng cốt” góp phần giúp hoạt động Hội CCB địa phương phát triển vững mạnh suốt nhiều năm qua.

Ông Tư Me là con út trong một gia đình có truyền thống yêu nước, ba mẹ ông từng tham gia tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng suốt nhiều năm, trong đó có ông Nguyễn Xuân Trường - nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1976 - 1987).

Năm 1955, ông Tư Me chính thức tham gia cách mạng, làm giao liên rồi trực tiếp chiến đấu và được giao phụ trách nhiều nhiệm vụ trong lực lượng cách mạng địa phương.

Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, ông Tư Me nói: “Dù chỉ có tôi là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ vẫn cương quyết bảo “Con phải đi”. Từ sự động viên đó, tôi càng quyết tâm chiến đấu, không biết sợ chết là gì. Đến ngày 30/4/1975, với vai trò Bí thư Chi bộ xã Thường Lạc, tôi đã cùng với quân và dân địa phương nổi dậy giành chính quyền”.

Chiến tranh đi qua, ông trở thành thương binh 2/4, với 8 mảnh đạn cùng hàng chục vết sẹo lớn nhỏ trong người. Dù vậy, ông Tư Me vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, năm 1977, ông được rút về làm Chủ tịch Công đoàn huyện Hồng Ngự. Đến năm 1979, vợ mất vì tai nạn khi đứa con nhỏ mới 14 tháng tuổi, ông Tư Me phải xin nghỉ việc về làm kinh tế để xoay sở nuôi dạy 5 người con trưởng thành, đến nay đều có cuộc sống ổn định.

Kinh tế gia đình vừa ổn, ông Tư Me nghĩ ngay đến việc tham gia công tác xã hội địa phương mà trực tiếp là đóng góp cho công tác Hội CCB phường An Lạc. Nhiều năm qua, ông Tư Me luôn tích cực đi đầu trong mọi lĩnh vực của công tác Hội.

Ông cùng với Ban Chấp hành Hội CCB phường An Lạc xây dựng và củng cố các Chi, phân hội hoạt động đạt hiệu quả, vận động hội viên CCB và người dân treo ảnh Bác Hồ trong nhà, tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị và tuân thủ Luật An toàn giao thông đường bộ.

Để vận động hội viên CCB địa phương tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ông Tư Me đã chủ động xin tài liệu của Chi bộ khóm và Đảng ủy phường để sử dụng tuyên truyền trong các buổi họp lệ Chi hội CCB khóm Cồng Cộc. Ông Tư Me bảo: “Mình đã hiểu rồi thì cũng phải làm sao cho anh em hội viên nắm được nội dung và tự giác học tập làm theo gương Bác”.

Là một trong những người ủng hộ và đánh giá rất cao việc làm này của ông Tư Me, đồng chí Nguyễn Văn Phước - Phó Bí thư Đảng ủy phường An Lạc cho biết, nhờ ông Tư Me tích cực làm công tác tuyên truyền, thời gian qua, nhận thức của hội viên CCB trên địa bàn được nâng cao hơn, hội viên có ý thức học tập và làm theo gương Bác, sống và tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Bên cạnh đó, đầu năm 2016, ông Tư Me là người “tiên phong” đề xuất thành lập “Câu lạc bộ Phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn khóm Cồng Cộc. Vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, ông đã vận động hội viên và nhân dân hiểu được tầm quan trọng của việc mua bình chữa cháy để phòng khi hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn. Đến nay, toàn khóm đã có hơn 500 hộ dân tham gia, mua được 55 bình chữa cháy (trung bình 8 hộ/bình), mỗi bình trị giá 320.000 đồng, kinh phí đều do người dân tự nguyện đóng góp. Nhận thấy hiệu quả thiết thực từ mô hình này, Đảng ủy phường An Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng thực hiện mô hình ra toàn phường.

Theo đồng chí Trần Quốc Vinh - Chủ tịch Hội CCB phường An Lạc, một trong những đóng góp thiết thực nhất của ông Tư Me là việc xây dựng Quỹ hùn vốn của Hội CCB khóm Cồng Cộc rất hiệu quả. Tổng số tiền Quỹ hùn vốn của Hội CCB phường An Lạc khoảng 93 triệu đồng, thì Quỹ hùn vốn của Hội CCB khóm Cồng Cộc đã chiếm hơn 62 triệu đồng. Nhờ ông Tư Me có uy tín, làm thủ quỹ luôn công khai, minh bạch tiền quỹ nên được hội viên tin tưởng và nhiệt tình ủng hộ”.

Hiện tại, có 12 hội viên CCB khóm Cồng Cộc được hỗ trợ vay tiền trong Quỹ hùn vốn với tổng số trên 50 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ này đã giúp đỡ nhiều hội viên vay vốn làm kinh tế và xoay sở lúc khó khăn.


Ông Tư Me thắp hương lên bàn thờ Bác ở Đình Thường Lạc.
Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Là người trực tiếp tham gia tổ chức buổi lễ nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày Quốc khánh 2/9 và tưởng niệm ngày Bác mất nhiều năm qua, ông Tư Me bộc bạch: “Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Bác không có vợ con nên con cháu cả dân tộc Việt Nam này đều là con cháu Bác Hồ. Bản thân tôi từng là đảng viên, nên tôi muốn làm điều gì đó thiết thực để tưởng nhớ công lao của Bác”.

Việc tổ chức buổi lễ đã được ông Tư Me đề xuất Hội CCB phường và trực tiếp tham gia thực hiện từ năm 2010. Năm đầu tiên, để tổ chức buổi lễ, ông Tư Me xin ý kiến hội viên sử dụng một phần kinh phí Quỹ hùn vốn của Hội CCB khóm Cồng Cộc và vận động hội viên tham gia đóng góp thêm để tổ chức buổi lễ được trang nghiêm, tươm tất. Hiểu được tấm lòng của ông, đến nay, không chỉ hội viên CCB của khóm Cồng Cộc mà đông đảo hội viên CCB trên địa bàn phường An Lạc đều ủng hộ và tham gia đóng góp tổ chức buổi lễ.

Ông Huỳnh Văn Đành (SN 1951) - hội viên CCB khóm Trà Đư, phường An Lạc cho biết: “Việc ông Tư Me đề xuất tổ chức lễ tưởng niệm ngày Bác mất được nhiều hội viên CCB trên địa bàn ủng hộ, bởi đây là việc làm thiết thực để tưởng nhớ công lao của Bác, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Tôi cùng anh em hội viên trong khóm cũng tích cực tham gia tổ chức lễ, mỗi người đóng góp theo sức mình, quan trọng là làm sao phát huy được ý nghĩa của buổi lễ, giúp hội viên CCB tích cực học tập và làm theo gương Bác”.

Năm nay đã là năm thứ 7 ông Tư Me thực hiện việc làm ý nghĩa này. Theo Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Ngự, việc ông Tư Me cùng Hội CCB phường An Lạc tổ chức buổi lễ tưởng niệm Bác vào dịp 2/9 hàng năm là một hoạt động có ý nghĩa tích cực, nhằm ghi nhớ công lao của Bác đối với đất nước. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức về trách nhiệm bản thân trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Với nhiều đóng góp thiết thực cho các hoạt động của địa phương, ông Tư Me từng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Huy chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Hội CCB cấp trên nhiều lần khen thưởng. Gần đây, ông Tư Me là một trong những cá nhân tiêu biểu được Thị ủy Hồng Ngự biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tấm lòng và tâm huyết của ông với Đảng, với dân xứng đáng để mọi người học tập noi theo.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn