Đôi nét về gia đình của một vị anh hùng Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 29/04/2016 12:53:34

Đồng chí Nguyễn Văn Phối (1916 - 1966) tham gia cách mạng và từng giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Long Châu Sa, Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc, Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp)...


Góc trưng bày về quê hương và gia đình tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối

Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) Nguyễn Văn Phối là con đầu lòng của ông Nguyễn Văn Huấn (1891 - 1971) và bà Nguyễn Thị Ân (1898 - 1993), quê quán ấp 3, thôn Mỹ Nghĩa, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là ấp 3, xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Ông Nguyễn Văn Huấn có người bạn tâm giao là ông Lê Văn Sáng nhà ở rạch Cái Bí, làng Phong Mỹ. Ông Sáng đã gả con gái - bà Lê Thị Thái cho ông Nguyễn Văn Phối, lễ cưới được tổ chức đơn giản vào khoảng năm 1936. Bà Lê Thị Thái là người phụ nữ có học, đẹp người đẹp nết, con nhà gia giáo; về nhà chồng biết lễ phép, siêng năng, cùng chăm lo việc nhà, việc làm ruộng nên được gia đình chồng thương yêu, quý mến. Vợ chồng AHLS Nguyễn Văn Phối có 6 người con (con trai thứ 3 đã mất lúc nhỏ).

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, noi gương cha chú, các con ông Phối luôn cố gắng học tập, lao động, góp phần phát triển quê hương, đất nước. Người con gái lớn của ông Phối là Nguyễn Thị Huệ Trân (SN 1940) từng học Đại học Kinh tế ở Hà Nội và công tác trong ngành thương nghiệp. Con thứ tư Nguyễn Công Sứ (SN 1944) tham gia cách mạng rồi công tác trong Quân đội và qua đời năm 1995. Bà Nguyễn Thị Niềm (SN 1947) là con thứ năm của AHLS Nguyễn Văn Phối cũng tham gia cách mạng. Sau giải phóng, bà học Đại học chuyên ngành Dược, làm việc tại Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Người con thứ sáu Nguyễn Thị On (SN 1949) thì quán xuyến gia đình và làm việc ở công ty may, thực phẩm. Con trai út của AHLS Nguyễn Văn Phối - ông Nguyễn Công Trường (SN 1952) tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hàng hải vào năm 1977. Sau đó, ông làm việc ở nhiều công ty vận tải biển như Saigonship, Vietsovpetro... Đến nay, tất cả đều đã nghỉ hưu và sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Do bận công tác, AHLS Nguyễn Văn Phối thường xa gia đình, thời gian ở bên cạnh vợ con khá ít. Vợ ông phải tảo tần lo cho các con. Dù mới 12 tuổi, ông Nguyễn Công Trường đã phải xa gia đình, đi học ở miền Bắc nhưng ông có rất nhiều ấn tượng về người cha đáng kính của mình. Ông Trường cho biết: “Lúc nhỏ, tôi được vài lần theo mẹ đi thăm cha. Cha tôi là người gương mẫu, hiền, nghiêm nghị nhưng có lòng vị tha... Tôi nhớ hoài việc tôi đã làm hư chiếc radio của cha. Thời đó, chiếc radio rất quan trọng đối với cán bộ, lãnh đạo vì để nghe thông tin, nắm tình hình. Có lần vào thăm cha, tôi nghịch phá nên làm hư cái radio. Khi mẹ cho cha biết việc này, cha chỉ nói “nó là con nít mà biết gì”, không la tôi tiếng nào”.

Ngoài ra, AHLS Nguyễn Văn Phối rất có ý chí về tinh thần tự học tập, nâng cao hiểu biết. Đặc biệt, dù bận rộn việc nước nhưng ông Phối vẫn quan tâm gia đình theo cách của riêng mình. Ông thường viết thư gửi cho vợ con, người thân 2 bên nội ngoại để hỏi thăm sức khỏe, nắm tình hình, động viên tinh thần... “Tới bây giờ, cứ mỗi khi đọc lại những lá thư của cha gửi cho tôi và gia đình, tôi lại xúc động, không cầm được nước mắt. Nhiều nội dung trong thư đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, thể hiện một tầm nhìn xa, trông rộng” - ông Trường tâm sự.

AHLS Nguyễn Văn Phối là người đã tận trung với nước, tận hiếu với nhà; hết lòng thương yêu, quan tâm chăm sóc vợ con trong điều kiện có thể. Ông Nguyễn Công Trường chia sẻ: Các anh chị và cả gia đình tôi rất tự hào về cha, luôn luôn noi gương cha mẹ. Không ai dám làm điều gì sai. Mọi người trong gia đình có tâm niệm cố gắng sống tốt, sống có ích. Tôi và các anh chị thường kể, nhắc nhở với con cháu về những người thuộc thế hệ trước của dòng họ, nhất là cha tôi - AHLS Nguyễn Văn Phối. Qua đó, nhằm giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ lực học tập, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn