Công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối

Cập nhật ngày: 29/04/2016 12:51:02

Nhằm tri ân Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) Nguyễn Văn Phối và thể theo nguyện vọng của gia đình và nhân dân địa phương, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng gia đình xây dựng công trình Nhà tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Phối. Công trình tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2015 và dự kiến khánh thành vào ngày 29/4/2016 nhân kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của ông. Ông Nguyễn Công Trường - con trai út của AHLS Nguyễn Văn Phối cho biết: Nhà tưởng niệm có diện tích khoảng 300m2 với tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng (trong đó gia đình đóng góp 2 tỷ đồng, địa phương hỗ trợ 1 tỷ đồng).


Khu trung tâm nhà tưởng niệm - nơi đặt bàn thờ  Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối

Công trình Nhà tưởng niệm được thiết kế theo lối kiến trúc dân dã với các hạng mục như: cổng và tường rào, sân, cây xanh, 1 khu nhà thờ và 1 khu nhà phụ. Nhà thờ chính có diện tích 53m2 (dài 10m, rộng 5,4m) là nơi tưởng niệm và trưng bày các tư liệu, hình ảnh, kỷ vật của AHLS Nguyễn Văn Phối. Trên cửa vào nhà thờ có tấm biển bằng gỗ với dòng chữ “Nhà tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Phối”. Nhà thờ được thiết kế có 3 cửa ở mặt trước và 2 cửa trổ ra hành lang hai bên; trên mỗi cánh cửa đều chạm khắc hoa văn khá tinh xảo và các chữ “phúc, lộc, thọ” bằng chữ Hán.

 Ở vị trí trung tâm trong nhà thờ là nơi đặt bàn thờ và tượng thờ AHLS Nguyễn Văn Phối. Bàn thờ được làm từ gỗ chạm, trên bàn thờ là tượng bán thân của AHLS Nguyễn Văn Phối được làm bằng đồng, cao 90cm, nặng 150kg do điêu khắc gia Lâm Quang Nới đúc. Phía sau tượng thờ là bức tranh sơn dầu với hình ảnh làng quê xưa do họa sĩ Lương Minh Trung thể hiện. Phía trước bàn thờ được đặt 1 đỉnh cắm hương và 1 cặp quy hạc cao 1,8m làm bằng đá non nước. Trên hai cột ở hai bên bàn thờ có treo một đôi liễn bằng gỗ với dòng chữ: “Bưng biền Đồng Tháp lưu đậm tài năng nhà lãnh đạo - Biển cả Bến Tre sáng ngời dũng khí bậc anh hùng”. Nội dung dòng chữ này do nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Đắc Hiền viết về cuộc đời cách mạng của AHLS Nguyễn Văn Phối lúc ở quê hương và tại nơi hy sinh. Phía trên tượng đồng có treo 1 bức hoành phi bằng gỗ với dòng chữ “Trung hiếu đức tài” nhằm thể hiện những phẩm chất đạo đức tiêu biểu nhất trong suốt cuộc đời ông.


Công trình Nhà tưởng niệm dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 29/4/2016

Trong khuôn viên nhà thờ, Bảo tàng Tổng hợp Đồng Tháp phối hợp với gia đình thực hiện phần trưng bày tư liệu, hình ảnh và những kỷ vật của AHLS Nguyễn Văn Phối lần lượt theo 4 nội dung. Cụ thể: quê hương và gia đình; quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Phối; lễ tang và lễ truy điệu; những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng thông qua 50 ảnh tư liệu và 20 kỷ vật. Theo ông Nguyễn Đình Tô - Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Tổng hợp Đồng Tháp, việc trưng bày nhằm tưởng nhớ công lao của AHLS Nguyễn Văn Phối và thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với người anh hùng cách mạng của tỉnh nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Trường chia sẻ: Gia đình mong muốn xây dựng công trình Nhà tưởng niệm, nhằm giúp con cháu đời sau có điều kiện tìm hiểu về cuộc đời và công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, giúp các thế hệ sau hiểu về truyền thống cách mạng của gia đình và có tinh thần noi gương thế hệ cha ông sống có ích cho quê hương, đất nước.

Nhà tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Phối được xây dựng và đi vào hoạt động góp phần rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang - Bí thư Xã đoàn Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh cho biết: “Công trình Nhà tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Phối được xây dựng tại địa phương là một niềm vinh dự rất lớn đối với nhân dân xã nhà nói chung và đối với thế hệ trẻ nói riêng. Đây là công trình nhắc cho thế thệ trẻ luôn ghi nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Thời gian tới, nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để Xã đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử cách mạng ở địa phương và tổ chức các buổi lễ kết nạp Đoàn cho thanh niên, đội viên...”.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn