Bí thư Tỉnh uỷ động viên du học sinh đang cách ly tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 30/03/2020 06:04:03

ĐTO - Trong thư gửi ngay tối Chủ nhật (29/3), Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan động viên các du học sinh đang cách ly tại Đồng Tháp do dịch bệnh Covid-19 hãy giữ vững tinh thần, sống lạc quan, tràn đầy niềm tin vào sự an toàn của mình để biến những ngày cách ly trở thành những ngày tự rèn luyện, giúp sức khoẻ tốt hơn, tinh thần mạnh mẽ hơn, khát vọng cháy bỏng hơn.

Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định những người con Đất Sen hồng, trong đó có ông luôn hy vọng sẽ có ngày được chào đón các du học sinh đang cách ly tại Đồng Tháp - những người ông xem như con, cháu của mình - trở lại Đồng Tháp như một người thân trở về với những người thân. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Các cháu du học sinh thân mến!

Chắc hẳn các cháu đã nhìn thấy thông điệp in trên các vật dụng trong khu cách ly rồi phải không? Đó là: "Hãy xem những ngày cách ly là những ngày trải nghiệm tình đất tình người Đồng Tháp". Đúng vậy, mảnh đất Đồng Tháp - Sen hồng chan chứa nghĩa tình này luôn dang rộng vòng tay chào đón các cháu trong những ngày được cách ly xa gia đình theo quy định.

Chú được biết, các cháu là những du học sinh, đến từ nhiều địa phương khắp đất nước mình, đang theo học tập, nghiên cứu tại các giảng đường của các quốc gia tiên tiến. Đó là cả một hành trình để mai này các cháu lập thân, khởi nghiệp và cống hiến cho quê hương. Chú cũng biết chắc chắn rằng, các cháu là những du học sinh ưu tú, là niềm tự hào của gia đình. Nếu không có đại dịch Covid-19 diễn ra ở cấp độ toàn cầu, giờ này, ắt hẳn các cháu vẫn đang miệt mài tiếp thu tri thức ở một đất nước xa xôi nào đó. Nhưng giờ đây các cháu đang có mặt tại mảnh đất "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen". Hãy biết biến những khó khăn thành những trải nghiệm, đó là cách để đạt đến thành công sau này.

Chú mong rằng, các cháu hãy giữ vững tinh thần, sống lạc quan, tràn đầy niềm tin vào sự an toàn của mình. "Sức khoẻ là vàng", "Có sức khoẻ là có tất cả"! Các cháu hãy biến những ngày cách ly trở thành những ngày tự rèn luyện để sức khoẻ tốt hơn, tinh thần mạnh mẽ hơn, khát vọng cháy bỏng hơn. Các cháu hãy luôn nghĩ rằng: "Rồi chuyện gì rồi cũng sẽ qua"! Hãy biết trân quý những gì mình đang có, những ngày đang sống cùng những người chung quanh.

Các cháu rồi sẽ sớm trở về với gia đình, về với giảng đường để tiếp tục hành trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hun đúc thái độ đối với cuộc sống. Tương lai của các cháu đang ở phía trước, một người trẻ đất Việt, một công dân toàn cầu!

Đồng Tháp - Sen hồng rồi sẽ chia tay các cháu, nhưng mảnh đất này, con người ở đây, trong đó có Chú, hy vọng sẽ có ngày được chào đón các cháu trở lại như một người thân trở về với những người thân. Và biết đâu khi có cơ hội và nhân duyên, các cháu sẽ chọn nơi này để đến hợp tác và làm việc ở miền đất vùng sông nước phương Nam đầy nắng gió này. Chúc các cháu mạnh khoẻ, kết thúc khoá học với kết quả tốt nhất và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Thân ái!

​​​Chú Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn