Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tại buổi họp mặt “Mừng Đảng, Mừng Xuân Bính Thân năm 2016”

Cập nhật ngày: 04/02/2016 10:33:55

Sáng ngày 3/2/2016, tại Hội trường Công an Tỉnh diễn ra buổi họp mặt “Mừng Đảng, Mừng Xuân Bính Thân năm 2016. Đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đến dự và có bài phát biểu. Báo Đồng Tháp trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Lê Minh Hoan.

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Hôm nay, như thông lệ hàng năm, Tỉnh uỷ tổ chức gặp mặt "Mừng Đảng - Mừng Xuân mới". Và buổi họp mặt năm nay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta kỷ niệm 40 năm Ngày đất Sen hồng chính thức mang tên Đồng Tháp, người dân đôi bờ sông Tiền cùng tự hào mang một tên chung - "người Đồng Tháp". Trong niềm vui xen lẫn niềm tự hào, thay mặt lãnh đạo Tỉnh và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi đến các vị khách quý, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất!

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Truyền thống vẻ vang của Đảng ta đã trải qua 86 năm kể từ khi thành lập và trưởng thành, từ ngọn lửa của Cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, vang vọng tiếng trống năm 1930 của thế kỷ trước để đi đến ngày thành lập Đảng 03/02/1930. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lịch sử dựng nước và giữ nước đã mãi mãi ghi dấu các chiến thắng làm chấn động địa cầu. Đó là ngày 02/9/1945 - ngày ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đó là "Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng". Và, cuối cùng là ngày toàn thắng, ngày nước non về một cõi - 30/4/1975. Mỗi sự kiện đều mang dấu ấn thời đại, là minh chứng cho quan điểm của Đảng: "Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo".

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Trong suốt chặng đường lịch sử 86 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đất Sen hồng luôn vinh dự được đóng góp một phần công sức vào những thắng lợi và thành tựu chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc.

Chưa đầy một năm sau ngày thống nhất đất nước, Đồng Tháp được thành lập và bắt tay vào công cuộc tái thiết quê hương. Một hành trình dài 40 năm, vừa tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, vừa vượt qua và vượt lên chính mình, bằng những quyết sách táo bạo của từng nhiệm kỳ 5 năm của các thế hệ lãnh đạo, Đảng bộ và người dân Đồng Tháp đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng.

Một trong những thành tựu đó là chiến tích 30 năm khai phá và chinh phục Đồng Tháp Mười hoang sơ và khắc nghiệt, với đầy rẫy hố bom và bãi mìn sau chiến tranh. Để có được một vùng đất trù phú như hôm nay, là tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, là ý chí và sự sáng tạo, là máu, nước mắt và mồ hôi của biết bao người dân đất Tháp góp phần tạo nên mảnh đất tươi đẹp này. Những dòng nước ngọt từ các kênh mới đã tháo chua - rửa phèn, những tuyến đường dọc ngang đi theo đã hình thành mạng lưới giao thông thuỷ - bộ liên hoàn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hoà quyện nếp sống văn minh đến với những nơi xa xôi nhất.

Trong hành trình 40 năm qua, những cột mốc, những sự kiện, những gương mặt được vinh danh hoặc lặng lẽ, những liệt sỹ hữu danh hoặc khuyết danh, những cá nhân tiêu biểu, những nhà sáng tạo khắp nơi trên đất Sen hồng chính là những nhân vật của một chặng đường lịch sử vẻ vang của quê hương xứ sở. Cảm phục thay những nhà lãnh đạo các thế hệ trước đã biến "những điều tưởng chừng không thể thành những điều có thể". Ngưỡng mộ thay những người nông dân dám thách thức cả thiên nhiên khắc nghiệt, biến vùng đất hoang hoá thành những thửa ruộng màu mỡ 2, 3 vụ, những mảnh vườn cây xanh trĩu quả, những mặt nước đầy ắp cá tôm. Hạnh phúc thay đội ngũ công nhân, những người mới hôm trước đây tay còn cầm cày, cầm cuốc thì nay chấp nhận khuôn mình vào kỷ luật lao động, đứng bên những dây chuyền công nghiệp hiện đại để làm ra dòng sản phẩm từ thế mạnh của chính quê mình. Khâm phục thay đội ngũ doanh nhân ngày càng mạnh mẽ hơn trên chốn thương trường đầy sóng gió, để có nhiều thương hiệu vươn ra thế giới. Vui mừng thay, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, biết lấy sự hài lòng của xã hội làm thước đo, làm niềm hạnh phúc cho mình. Và còn nữa, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, những chức sắc tôn giáo, những người luôn chứa đầy tấm lòng thiện nguyện với xã hội.

Và, tự hào thay, sự trưởng thành của Đảng bộ qua mỗi nhiệm kỳ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao. Một Đảng bộ luôn biết tự làm mới mình vì biết rằng: "Đổi mới không phải là và không thể là chặng đường chỉ toàn những thành tích và thắng lợi, mà là chặng đường đầy những thử nghiệm và khai phá gian nan, đầy những khó khăn, vấp váp, trong đó có cả những sai lầm, thất bại, rồi chính từ đó mới bật ra những bước sáng tạo, bứt phá".

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Năm qua, chúng ta đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Những quyết sách lớn, như: tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo dựng hình ảnh địa phương đã có những tín hiệu vui để khẳng định quan điểm của Đảng bộ trong hoạch định chính sách là phù hợp với quy luật và thực tiễn. Chúng ta đã xác định được bước đi, những vướng mắc cần phải tháo gỡ, những khó khăn phải vượt qua.

Tái cơ cấu Nông nghiệp không còn được bàn luận trong các cuộc hội nghị, hội thảo, không chỉ nằm trong các nghị quyết, kế hoạch hành động, mà đã xuống tận xóm làng, thấm dần vào cách nghĩ, cách làm, hoạt động sản xuất của bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mọi người đã dần nhận thức ra rằng "hợp tác - liên kết - thị trường", "nền nông nghiệp sạch" là cuộc cách mạng lần thứ hai trong nông nghiệp, một cuộc cách mạng về ý thức của người nông dân và doanh nghiệp, để giàu có hơn cũng trên từng ấy quy mô đất đai. Mô hình giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp duy nhất đem lại lợi nhuận ngày càng cao thay cho sự trông chờ vào giá bán theo ý chí chủ quan trong một thị trường cạnh tranh toàn cầu đầy những rủi ro. Nhãn Châu Thành, Xoài Cao Lãnh đã đến được các thị trường khó tính nhưng nhiều tiềm năng. Nhiều nông sản khác cũng được nằm trên kệ hàng của các hệ thống phân phối hiện đại trong cả nước.

Hình ảnh "Đồng Tháp thuần khiết như hồn Sen" và biểu tượng Bé Sen đã trở nên quen thuộc, được cộng đồng yêu thích, ngày càng thu hút nhiều du khách tham quan với trên 2 triệu lượt, tăng trên 70% và tổng doanh thu ước đạt 360 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước.

Cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn tái cơ cấu sản phẩm và thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, đa dạng các dòng sản phẩm mới. Đã có nhiều sản phẩm chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, nhiều sản phẩm công nghiệp thương hiệu thế giới. Nhiều ý tưởng sáng tạo được trở thành hàng hoá, được vinh danh trên các diễn đàn quốc gia chính là những hạt giống tốt cho ngày mai.

Tuổi trẻ Đồng Tháp vượt lên sự sợ hãi, e dè để có mặt ở các thị trường lao động khó tính, giúp chúng ta vươn lên đứng đầu Khu vực về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng chu đáo hơn. Giáo dục các cấp học có nhiều nét mới. Hoạt động khoa học, công nghệ bám sát yêu cầu phát triển. Văn hoá, thể thao có nhiều chuyển biến, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Đến cuối năm 2015, có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là động lực quan trọng để các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tích cực hơn nữa trong tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn mới.

Những tín hiệu vui kể trên có thể là chưa nhiều, còn tiềm ẩn những rủi ro, nhất là khi triển khai ở quy mô lớn hơn, nhưng đã cho chúng ta có thêm niềm tin, đồng thời cho thấy xã hội luôn vận động nhanh, phong phú, không thể ngồi trong bốn bức tường mà "nghĩ thay, làm thay" cho người dân, cho xã hội.

Nhiều chỉ số xếp hạng cấp quốc gia như: cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh…, đều được giữ vững và vượt lên. Đó là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà, góp phần nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền theo tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia.

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Chúng ta bước vào năm mới, vào nhiệm kỳ mới, vào kế hoạch 5 năm mới trước vận hội nhiều hơn, đồng thời cũng thách thức nhiều hơn. Sự thay đổi nhanh chóng của thế giới và trong nước chắc chắn đang tác động cả mặt thuận và không thuận theo từng ngày, theo từng mùa vụ. Kinh tế của Tỉnh đã dần tiệm cận đến ngưỡng giới hạn.

Hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới không còn là chuyện chỉ ở tầm vĩ mô nữa, mà đã đến từng thửa ruộng, mảnh vườn, bờ ao, vào từng nhà máy, xí nghiệp. "Nước đã đến chân" rồi, cùng nhảy hay cùng chết chìm? Tự cứu minh hay chờ ai đó cứu? Dũng cảm vượt lên hay ngồi đó mà than trách? Đong, đo, đếm tiềm năng hữu hình, hiện có hay tìm kiếm "những điều có thể từ những điều không thể" như các thế hệ đi trước đã làm?

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đang đi vào cuộc sống. Những nhiệm vụ trọng tâm, những chương trình hành động đã được xác định. Tại buổi họp mặt hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý đại biểu và các đồng chí về Tiêu đề và cũng là mục tiêu của Đảng bộ chúng ta trong thời gian tới.

Thứ nhất, về "đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo"

Mỗi vấn đề đều có quy luật vận động riêng của nó. Ngay cả quy luật cũng không phải là bất biến trong một thế giới thay đổi nhanh chóng hàng ngày. Cái mà hôm nay là "thời cơ" thì ngày mai có thể sẽ trở thành "thách thức" và ngược lại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là thách thức trong mỗi chúng ta: Đó là không nhận ra vấn đề cần đổi mới, hoặc nhận ra nhưng ngần ngại, không muốn đổi mới, không thấy trách nhiệm của mình phải thay đổi. Bớt đi các cuộc họp, hội nghị, giảm đi các hội thảo, ít đi các cuộc hội thi hình thức, để có thời gian lăn xả vào xã hội, "chạm mặt" vào cuộc sống để giảm bớt lý luận suông, giáo điều, sáo rỗng. Từ kiến thức đến nhận thức là một khoảng cách, và từ nhận thức đến hành động chắc chắn là khoảng cách còn xa hơn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết là từ người lãnh đạo các ngành, các cấp. Cán bộ lãnh đạo phải thật sự "Dám nghĩ mới, dám làm mới và ủng hộ cái mới tiến bộ", qua đó, làm thay đổi nhận thức của cả bộ máy của mình. Không có chỗ đứng cho những người đứng đầu với ý chí chủ quan, nóng vội hay do dự, chần chừ, trì trệ, làm cản trở sự phát triển.

Thứ hai, về "động lực con người và mọi nguồn lực": Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển. Chúng ta có hơn 55 ngàn đảng viên, có gần 30 ngàn cán bộ, công chức, viên chức. Chúng ta có gần 1,7 triệu người dân với đầy đủ các giai tầng, trình độ trong xã hội. Đó là nguồn lực, nguồn năng lượng dồi dào để tạo ra động lực cho sự phát triển. Khơi gợi, cổ vũ, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, sự tự chủ, tự lực tự cường trong xã hội sẽ biến khó khăn thành thuận lợi, làm cho thách thức trở thành thời cơ, làm cho thuận lợi, thời cơ trở thành kết quả cụ thể trong hiện thực.

Trách nhiệm của người đứng đầu là làm sao khơi dậy và tạo điều kiện cho mọi người tự thấy được nhu cầu, hứng thú, tinh thần trách nhiệm của mình trước xã hội, phải thấy rằng quyền công dân không chỉ là khẩu hiệu mỗi khi bầu cử, mà người dân cùng tham gia vào tiến trình dân chủ hoá xã hội thực sự, trước tiên là tính tự chủ trong từng cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

Nguồn lực không chỉ là những cái hữu hình, mà còn là cái vô hình, cái sẽ có từ những quyết tâm đổi mới sáng tạo, là hình ảnh tích cực tạo nên thương hiệu Đồng Tháp, con người Đồng Tháp.

Thứ ba, về "tăng cường liên kết, hợp tác"

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Nguồn lực luôn là hữu hạn, chỉ có tư duy, tri thức con người là vô hạn. Càng liên kết, hợp tác, cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, càng làm cho chúng ta nhận ra rằng, cuộc sống phong phú, vận động nhanh vô cùng, cái hôm qua là đúng thì hôm nay đã lỗi thời, hôm qua là tiên tiến thì hôm nay đã là lạc hậu. Như vậy, mình không phải duy nhất chỉ có đúng, là số một, là chân lý. Chắc chắn là vậy!

Muốn có sự hợp tác, liên kết, cần phải có nền tảng "văn hoá hợp tác". Hãy bớt đi "cái tôi cá nhân" để hướng đến "cái ta cộng đồng". Hãy "giảm quyền lực, tăng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn". Nội lực chúng ta có giới hạn, chỉ một khi biết liên kết với bên ngoài, với các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tư vấn, chúng ta mới có cơ may làm mới nhận thức của mình. Chỉ một khi người đứng đầu biết "đi nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều" thì mới từ bỏ thói quen so sánh "mình với mình" để không say sưa với những thành tích ngắn hạn, nhất thời, để khỏi đến lúc phải giật mình khi đã tụt hậu quá xa trong cuộc cạnh tranh phát triển.

Thứ tư, về "bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân"

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới bắt đầu có hiệu lực. Sân chơi đã mới, luật chơi đã khác. Phát triển không còn dựa vào quy mô, mà là chất lượng và chi phí sản xuất; không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà dựa vào tư duy và sự sáng tạo; không chỉ dựa vào sản lượng nhiều, mà phải là những sản phẩm sạch, dựa vào cách bảo quản, chế biến và biết cách bán sao cho lợi nhuận nhiều nhất.

Nếu không nắm bắt được quy luật mới, nếu chỉ ngồi mà tự hào về hào quang quá khứ, đong đếm tiềm năng, thế mạnh, không khắc phục được những hạn chế thì cả nông dân và doanh nghiệp - hai chủ thể làm nên sự tăng trưởng của tỉnh nhà - sẽ cùng nhau chìm trên những chiếc xuồng ba lá, ghe tam bản trong hành trình vượt biển khơi.

Các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền không trực tiếp ltạo ra sự tăng trưởng, nhưng phải biết và nắm vững những quy luật của nền kinh tế thị trường, sự vận động của xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân, các doanh nghiệp liên kết lại, tham gia vào chuỗi sản xuất từng ngành hàng. Đừng để có sự cạnh tranh, "một thiệt - hai hơn" giữa những "người nhà" với nhau, để rồi sản phẩm của "người ngoài" xâm nhập các hệ thống phân phối, thậm chí len lỏi về đến các chợ làng nông thôn của mình rồi, nói gì đến việc đưa hàng hoá đi cạnh tranh trong một thế giới "trăm người bán, vạn người mua".

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí,

Như tôi đã phát biểu ở năm ngoái, mỗi lần họp mặt là dịp để các thế hệ đất Sen hồng gặp nhau, ôn lại truyền thống, hỏi thăm sức khoẻ đồng chí, đồng đội, người thân. Họp mặt còn nhằm để giữ lửa và truyền lửa cho nhau, tạo thêm động lực mới, nguồn năng lượng mới, chất xúc tác mới để mỗi người trong chúng ta mạnh mẽ hơn, giàu khát vọng hơn, tiếp tục làm cho mảnh đất này ngày càng thịnh vượng hơn. Để lại phía sau một năm nhọc nhằn gian khó, một năm có nhiều thành tựu lẫn những hạn chế, yếu kém để cùng bước vào năm mới với biết bao công việc cần phải làm, biết bao kỳ vọng còn ở phía trước.

Mùa Xuân mới với nhiều niềm vui và hy vọng mới! Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi xin gửi đến tất cả các đồng chí, quý đại biểu cùng gia đình hưởng mùa Xuân Bính Thân "Đoàn kết, vui tươi, hạnh phúc". "Năm 2016: "Ý tưởng sáng tạo, khơi nguồn thành công". "Giảm quyền lực, tăng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn"!

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn