Ước mơ Tân Phú

Cập nhật ngày: 07/11/2017 06:17:15

ĐTO - Tân Phú là xã còn nhiều khó khăn của huyện Châu Thành, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, người dân nơi đây chung sức kêu gọi đóng góp xây dựng những con đường, những chiếc cầu nối những bờ kênh. Người dân Tân Phú chất phác, thật thà quanh năm chăm chỉ trên liếp vườn, mảnh ruộng, ước mơ về cuộc sống ấm no sung túc luôn chất chứa trong lòng. Tiếp sức cho người dân, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Phú, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Châu Thành có nhiều giải pháp giúp người dân, hội viên phụ nữ có việc làm, ổn định đời sống.


Đường quê Tân Phú

Từ các hoạt động tiếp sức

Thấu hiểu những khó khăn của người dân Tân Phú, Hội LHPN huyện Châu Thành cùng với Hội LHPN xã đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Hội LHPN xã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 52 hộ vay xây dựng nhà vệ sinh và chăn nuôi với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, làm hồ sơ khoanh nợ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội LHPN xã cũng đã làm hồ sơ vay vốn cho 97 chị tham gia vay vốn tín dụng phụ nữ nghèo số tiền gần 400 triệu đồng từ nguồn vốn của Hội LHPN tỉnh. Qua đó, giúp các chị sử dụng nguồn vốn chăn nuôi, mua bán nhỏ, vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền gần 50 triệu đồng hỗ trợ cho 20 chị hội viên vay.

Thực hiện các giải pháp thoát nghèo bền vững, Hội LHPN xã phối hợp cùng các ngành vận động con em hội viên tham gia chương trình lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đến nay đã có 6 em xuất cảnh sang Nhật làm việc, đạt 120% chỉ tiêu được giao. Toàn xã hiện có 961 hội viên/1.682 hội viên, sinh hoạt tại 5 ấp gồm Tân An, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh. Hội LHPN xã đã thành lập các Tổ Dịch vụ gia đình giúp chị em nâng cao thu nhập. Toàn xã có 2 Tổ Dịch vụ làm khoai lang và hái nấm. Mỗi tổ có 30 thành viên, có 1 tổ trưởng quản lý. Tham gia vào tổ sinh hoạt các chị có việc làm ổn định, thu nhập mỗi ngày từ 100.000 - 170.000 đồng (tùy theo công việc).

Chị Phan Thị Mỹ Xuyên-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú cho biết: “Trước khi có các Tổ Dịch vụ, các chị tự nhận việc nên có lúc đi làm, có lúc nghỉ, giờ công việc thường xuyên, thu nhập cũng tốt hơn, không chỉ nhận việc làm khoai, hái nấm tại các ấp trong xã, các chị còn đi sang các xã lân cận để làm, nhờ vậy thu nhập hàng ngày được cải thiện...”.

Đến những mái nhà ấm áp

Chăm lo nhà ở cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, Hội LHPN xã đã vận động các mạnh thường quân, tranh thủ sự hỗ trợ từ Hội LHPN huyện để có kinh phí cất nhà cho hội viên. Từ đầu năm 2017 đến nay có 2 căn nhà được cất cho hội viên phụ nữ nghèo. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đó là căn nhà của bà Nguyễn Thị Bé Chị, ấp Tân Hòa - được một mạnh thường quân tại TP.HCM tài trợ và căn nhà của bà Phạm Thị Giàu, ấp Tân Thạnh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (TNHH MTV XSKT) Đồng Tháp tài trợ. 2 hội viên đều thuộc hộ khó khăn, cận nghèo, chồng bệnh, không còn khả năng lao động, các chị phải bươn chải lo cho gia đình, mong muốn có được một căn nhà là điều khó thực hiện.

Chúng tôi đến nhà bà Phạm Thị Giàu ngụ ấp Tân Thạnh. Bà Giàu làm nghề bán vé số được gần 20 năm, những năm trước đây chồng bà bị bệnh không còn khả năng lao động, con còn nhỏ nên chi phí sinh hoạt trong gia đình đều từ tiền bán vé số mỗi ngày của bà. Bà Giàu kể: “Chân bị đau nên tôi không chạy xe đạp được, mỗi ngày tôi lãnh vé số về bán cho người trong xóm, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn. Con trai còn nhỏ, thấy gia đình khó khăn nên cháu nghỉ học đi lặt khoai mướn, mỗi ngày cũng được mấy chục ngàn phụ mẹ đắp đổi qua ngày...”.


Vợ chồng bà Giàu bên căn nhà mới

Cả gia đình bà Giàu ở vỏn vẹn trên mảnh đất nhỏ, trước đây là căn nhà lá, che nilon tạm bợ, mỗi khi mưa xuống cả nhà phải gom mùng chiếu vào góc nhà tránh mưa, có khi ngồi chờ đến trời sáng. Nhà cửa xiêu vẹo che nilon nên mỗi khi đi bán vé số thấy trời chuyển mưa là bà tất tả chạy về để gom mùng chiếu, đồ đạc vì sợ trời mưa ướt. Cảm thương hoàn cảnh của bà, Hội LHPN huyện, xã đã xem xét hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp, gia đình bà vay mượn thêm bên ngoài và họ hàng để cất căn nhà, trị giá 80 triệu đồng. Bà Giàu vui mừng nói: “Cất nhà xong tôi cũng còn nợ nần, nhưng vợ chồng tôi tự an ủi cố gắng làm để có tiền trả nợ. Có nhà rồi nên yên tâm làm ăn, buôn bán, mỗi khi đi bán xa, hay nhìn trời chuyển mưa trong lòng không còn nơm nớp nỗi lo. Tôi vui lắm, rất cám ơn mọi người, công ty, chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn, có được căn nhà kiên cố...”.

Vùng đất Tân Phú hiền hòa vẫn còn đó những nỗi trăn trở băn khoăn, nhưng ước mơ sẽ trở thành hiện thực với những tấm lòng, những con người cùng chung tay hướng về mảnh đất này.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn