Tủ bánh mì từ thiện

Cập nhật ngày: 26/11/2016 15:13:56

ĐTO - Người nghèo, người bán vé số, người mua ve chai, học sinh có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng khi trên tuyến đường ĐT-848 có tủ bánh mì từ thiện (tọa lạc khóm Tân Bình, phường An Hoà, TP.Sa Đéc) phục vụ miễn phí.


Ông Thanh chuẩn bị bánh mì phục vụ người nghèo

Ông Hà Chí Thanh (61 tuổi, ngụ khóm Tân Bình, phường An Hoà, TP.Sa Đéc) là chủ nhân của tủ bánh mì. Ông Thanh cho biết, ông xem thông tin trên báo chí về việc 2 thanh niên bị đói nên cướp bánh mì và chịu cảnh tù tội. Từ đó, ông mong muốn không ai bị đói mà vi phạm pháp luật và cảm thương cho những mảnh đời khó khăn của người ngheo. Ông Thanh vận động bạn bè mua cái tủ hơn 2,2 triệu đồng và mỗi ngày mua bánh mì bỏ vào tủ để phục vụ người dân.

Hàng ngày, cứ đều đặn từ 5 giờ sáng, ông Thanh mang cái tủ ra để phía trước nhà với đầy ắp bánh mì. Ban đầu, ông Thanh chỉ để vài chục ổ bánh mì, đến nay, khoảng 100 ổ bánh mì. Ngoài ra, ông Thanh còn đặt một bình nước lọc phục vụ người dân.

Tủ bánh mì từ thiện của ông Thanh trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người mưu sinh bằng nghề bán vé số, mua ve chai... Bà Nguyễn Thanh Hồng (ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) cho biết: “Tôi bán vé số hơn 7 năm. Mỗi ngày, tôi đi bán vé số phải mang theo nước uống và mua bánh mì ăn. Từ khi có tủ bánh mì miễn phí, tôi ghé nhận bánh mì và uống nước bớt tốn tiền”.


Tủ bánh mì của ông Thanh trở thành địa chỉ quen thuộc của người nghèo

Không chỉ phục vụ cho người nghèo, người bán vé số, tủ bánh mì từ thiện của ông Thanh còn hướng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông Thanh cho biết, mỗi ngày, ông để dành từ 10 đến 15 ổ bánh mì chờ học sinh tan học về nhận bánh mì.

Ông Thanh nói: “Mỗi ngày, tủ bánh mì phục vụ khoảng 100 ổ, tôi mong muốn có thêm người ủng hộ để tăng lên khoảng 200 ổ để phục vụ người dân khó khăn”.

Dương Cầm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn