Trái tim hồng của cô Huỳnh Thị Bạch Phượng

Cập nhật ngày: 18/03/2019 10:47:48

ĐTO - Cô Huỳnh Thị Bạch Phượng (SN 1961) - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường huyện Lai Vung  thường đến các công trình xây dựng cầu của huyện Lai Vung do các thành viên trong Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện xây dựng để lo cơm, nước uống và ân cần hỏi thăm mọi người...


Cô Huỳnh Thị Bạch Phượng (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với nhà tài trợ xây dựng cầu

Trước đây, cô Phượng công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung. Năm 2015, cô Phượng nghỉ hưu, sinh sống tại ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Cô không dành thời gian để nghỉ ngơi mà tiếp tục đóng góp cho xã hội. Công việc của cô là phối hợp cùng các ngành, đoàn thể ở huyện khảo sát những nơi còn khó khăn về cầu, đường, rồi lên kế hoạch đi vận động xây dựng.

Một ngày của cô bắt đầu bằng việc chăm sóc người mẹ đã lớn tuổi. Thời gian còn lại, cô đi vận động hỗ trợ xây cầu, đường; đến thăm, đem thức ăn, nước uống cho các thành viên làm cầu, đường hoặc đi vận động xây nhà tình thương, vận động quà hỗ trợ cho học sinh nghèo, người bệnh tật...

Cô Phượng chia sẻ: “Mỗi khi có một chiếc cầu, một tuyến đường được khánh thành, tôi rất vui vì thấy bản thân mình góp phần vào đó. Tôi mong có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm công tác vận động xây dựng cầu, đường”.

Tính từ năm 2015 đến nay, cô Phượng đã tham gia vận động bắc 70 cây cầu, nhiều đoạn đường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cô Phượng luôn được mọi người thương mến.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn