Sức sống của một thương binh

Cập nhật ngày: 30/05/2012 15:10:38

Anh Lê Thanh Hùng, hiện đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh là một thương binh giàu nghị lực, không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Dù mất cả hai chân, nhưng anh luôn quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại, dồn hết sức lực cho đôi tay của mình làm nhiệm vụ thay thế đôi chân. Trong sinh hoạt hàng ngày, anh làm được khá nhiều việc. Đặc biệt, anh cùng với gia đình làm kinh tế gia đình đạt hiệu quả cao.


Năm 1985, anh Hùng nhập ngũ vào quân đội, công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 30, Quân khu 9, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Trên đường hành quân, anh đạp phải mìn của địch, bị cụt hai chân, trở thành người tàn tật. Thấy là gánh nặng cho gia đình và xã hội, anh rất bi quan, tuyệt vọng. Tuy nhiên trong thời gian điều trị, anh được chị Đào Thúy Vân, một điều dưỡng viên đã tận tình chăm sóc, động viên, an ủi. Dần dần tình cảm giữa 2 người trở nên sâu đậm đã nhóm lên trong anh niềm hy vọng tìm thấy cuộc sống mới. Cuối năm1986, anh Hùng và chị Vân kết hôn. Năm sau, nhận quyết định xuất ngũ cùng với giấy chứng nhận thương binh tỉ lệ ¼, anh cùng vợ trở về quê ở xã Gáo Giồng.

Ngày đầu về quê, chính quyền địa phương xét cấp cho gia đình anh 1 ha ruộng. Nhưng đất ruộng bị nhiễm phèn nặng nên làm không có lợi nhuận nhiều, cuộc sống gia đình anh lúc này gặp nhiều khó khăn. Không chịu đầu hàng trước số phận, vợ chồng anh mua heo nái về nuôi. Việc chăn nuôi thuận lợi, tích lũy một số tiền từ chăn nuôi, làm lúa, anh chị mua thêm 1,2 ha đất và cất lại nhà ở.

Năm 1994, anh bán 1ha đất Nhà nước cấp và mua lại 1ha đất khác gần nhà để tiện làm lúa hai vụ. Đến năm 1998, thấy đất ruộng của mình mang lại lợi nhuận không cao, anh chuyển sang đào ao nuôi cá trắng, cá lóc, ươm cá tra bột, lợi nhuận thu về khoảng 60 triệu đồng/năm. Nhờ sự tích lũy vốn từ làm lúa và nuôi cá, anh mua thêm 2ha đất ruộng.

Từ năm 2008, thực hiện mô hình VAC (vườn-ao-chuồng) trên bờ trồng cây ăn trái dưới ao nuôi cá trê, trên ao làm chuồng nuôi gà công nghiệp, hàng năm mô hình này cho gia đình anh lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng. Năm 2010, được Hội Cựu chiến binh triển khai nuôi tôm càng xanh trên ao ruộng, thấy có người nuôi tôm trong 4ha vài năm thu lãi khoảng 250 đến 300 triệu đồng, nên anh Hùng bàn với gia đình nuôi tôm càng xanh được 80.000 con, qua kiểm tra tôm lớn 10 con/kg tôm nhỏ 20 con/kg. Sau thu hoạch tổng thu là 135 triệu đồng, trừ chi phí lợi nhuận 70 triệu đồng. Anh tiếp tục thả nuôi 100.000 con tôm giống. Tính chung, gia đình anh mỗi năm lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng..

Qua 24 năm lao động tích cực, gia đình anh đã tích lũy được tài sản trên 2 tỷ đồng. Bản thân anh còn tích cực tham gia các phong trào và đóng góp các nguồn quỹ ở địa phương, giúp 7 đồng chí trong Hội cựu chiến binh số tiền gần 30 triệu đồng không tính lãi.

TD

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn