Nhà tình thương giúp người nghèo an cư lạc nghiệp

Cập nhật ngày: 15/07/2017 05:58:03

ĐTO - Những năm qua, công tác vận động cất nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn huyện Cao Lãnh được duy trì thực hiện tốt. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp người nghèo có được mái nhà ấm áp, không còn nỗi lo khi gió lùa, mưa tạt, an tâm làm ăn cải thiện cuộc sống.

Chị Phạm Thị Bé ở xã Mỹ Long rất phấn khởi khi được hỗ trợ cất nhà tình thương

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, hiện số lượng người nghèo có nhà hư hỏng nhưng không có khả năng cất mới trên địa bàn huyện còn nhiều. Ngoài nguồn ngân sách huyện, UBMTTQVN huyện tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động mạnh thường quân gần xa hỗ trợ tiền cất nhà tình thương cho người nghèo. Hàng năm, có hơn 20 căn nhà tình thương được xây dựng từ tấm lòng, tình thương của xã hội dành cho người nghèo. Mỗi căn trị giá từ 25 - 50 triệu đồng.

Bên cạnh sự nỗ lực của UBMTTQVN huyện, UBMTTQVN các xã, thị trấn cũng tích cực vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

UBMTTQVN xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh luôn quan tâm hiện trạng nhà ở của những hộ nghèo, hộ có nhà cửa hư hỏng nặng nhưng không có tiền cất mới để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời. Chị Lê Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Mỹ Long cho biết: “UBMTTQVN xã luôn rà soát, xem xét kỹ để giúp đúng người, đúng đối tượng. Đặc biệt, ưu tiên cho những hộ khó khăn nhiều được hỗ trợ trước. Ngoài số tiền được hỗ trợ từ nguồn vận động mạnh thường quân, đối với những gia đình đơn chiếc, quá khó khăn về kinh tế, UBMTTQVN xã cũng vận động bà con hỗ trợ thêm nguyên vật liệu xây dựng nhà, ngày công... giúp bà con có mái ấm tốt hơn”.

Vận động cất nhà tình thương cho người nghèo là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Có được căn nhà ấm áp nghĩa tình là niềm vui, hạnh phúc lớn của những gia đình nghèo.

Đến với gia đình anh Lê Văn Thanh (SN 1977) ngụ ấp 4, xã Mỹ Long những ngày sau khi ngôi nhà mới được hoàn thành, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, hạnh phúc. Vợ chồng anh Thanh ở trong căn nhà tạm, lụp xụp đã hơn 10 năm. Anh tâm sự: “Trước đây, mỗi khi mưa to, gió lớn, vợ chồng lại loay hoay chống dột. Nỗi lo sợ nhà sập lúc nào cũng trong tâm trí vợ chồng tôi. Được hỗ trợ nhà, tôi mừng lắm. Tôi rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm giúp tôi thực hiện được ước mơ có ngôi nhà mới”. Gia đình chị Phạm Thị Lệ Huê ngụ ấp 4, xã Mỹ Long vừa được hỗ trợ cất nhà tình thương, vui mừng nói: “Vợ chồng nghèo lại có con nhỏ. Tôi không có việc làm, nhà ở xiêu vẹo, nhưng rất mừng là được hỗ trợ cất nhà mới. Ngôi nhà mới giúp vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, không còn lo lắng nữa”.

Hoạt động hỗ trợ cất nhà tình thương được UBMTTQVN huyện Cao Lãnh đẩy mạnh thực hiện.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, UBMTTQVN huyện đã vận động cất mới 19 căn nhà, trong đó có 10 căn nhà tình thương, trị giá 25 triệu đồng/căn và 9 căn nhà chính sách trị giá 50 triệu đồng/căn.

Ông Nguyễn Văn Hy -Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện chia sẻ: “Hiện nhu cầu về nhà ở của những hộ nghèo không có khả năng cất mới trong huyện còn nhiều. Công tác vận động mạnh thường quân đôi lúc cũng còn khó khăn. Tuy nhiên, với mong muốn giúp người nghèo được ổn định cuộc sống, có mái nhà ấm áp, từ đây đến cuối năm, huyện cố gắng vận động tiền để hỗ trợ cất mới khoảng 10 căn”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn