Ngoài 80 tuổi vẫn tích cực đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp

Cập nhật ngày: 31/12/2014 13:40:55

Mặc dù đang ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Nguyễn Thế Hoa ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc luôn mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Đường 26/3 được bê - tông hóa khang trang


Ông Nguyễn Thế Hoa

Đầu năm 2014, xã Tân Khánh Đông chủ trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) và nhiều công trình quan trọng khác trên địa bàn, tất cả các công trình, phần việc đều được lấy ý kiến nhân dân đóng góp trước khi thực hiện. Trong đó, địa phương đã triển khai chủ trương bê-tông hóa đường 26/3, mặt rộng 2m đổ đan theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” - dân hiến đất và cây ăn trái, Nhà nước đầu tư làm nền hạ và lót đan. Ngoài hiến đất, ông Nguyễn Thế Hoa còn vận động nhiều người khác đóng góp tài lực và vật lực để thi công trình. Ông Hoa bộc bạch: “Xây dựng NTM là những việc dân bàn, dân làm và dân hưởng, bản thân mình là một công dân cần phải có trách nhiệm. Ngoài việc hiến phần đất khoảng 150m2  của gia đình, trị giá hơn 40 triệu đồng để làm đường, cá nhân tôi còn vận động con cháu trong gia đình đóng góp được gần 200 triệu đồng ủng hộ làm đường”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Hoa còn hỗ trợ thêm tiền ăn trong khi thi công tuyến đường trên và vận động thanh niên, phụ nữ trong ấp đóng góp hơn 160 ngày công lao động, góp phần giảm chi phí cho công trình. Nhờ có sự đóng góp đắc lực của ông Hoa, đến nay đoạn đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ tốt việc đi lại cho các hộ dân. Ngoài việc làm đường giao thông nông thôn, 2 năm qua ông Hoa còn vận động sửa chữa cầu, xây dựng nhà tình thương và tặng quà cho hộ người nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Từ những việc làm trên, ông Nguyễn Thế Hoa được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Hoa tâm sự: “ Điều vui nhất của tôi trong cuộc đời này là làm được con đường cho con em và người dân địa phương đi lại thuận lợi”. Hiện ông Hoa đã ngoài 80 tuổi, không còn đủ sức khỏe để đi làm từ thiện, nhưng ông vẫn luôn khuyên con cháu mình hướng về quê hương, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Ông Hoa là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo góp phần xây dựng quê hương, ngày càng giàu đẹp.

KIM NGÂN  

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn