ÔNG NGUYỄN HỒ HƯNG

Hội viên Hội Người cao tuổi nhiệt tình với công tác từ thiện xã hội

Cập nhật ngày: 25/02/2021 06:25:57

ĐTO - Với tấm lòng nhân ái, nhiều năm qua, ông Nguyễn Hồ Hưng - hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Ông góp phần giúp đỡ nhiều cụ già neo đơn, không nơi nương tựa và những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.


Ông Nguyễn Hồ Hưng trao quà cho chị Lê Thanh Hiền

Được sự giới thiệu, hướng dẫn của lãnh đạo Hội NCT tỉnh Đồng Tháp và Hội NCT huyện Tam Nông, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Hồ Hưng. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm, năm 1984, ông nên nghĩa vợ chồng với người bạn học cùng lớp - bà Nguyễn Thị Thanh. 1 năm sau, ông Hưng cùng vợ rời quê hương Nghệ An vào công tác ở Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (nay là Trường Đại học Đồng Tháp). Từ năm 1987, vợ chồng ông chuyển về giảng dạy tại Trường THPT Tam Nông rồi Trường THPT Tràm Chim (huyện Tam Nông). Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, ông Nguyễn Hồ Hưng nghỉ hưu vào năm 2019. Ông Hưng nhớ lại: “Những năm đầu đến công tác ở Đồng Tháp, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Suốt nhiều năm từ ngày rời Nghệ An, vợ chồng tôi chưa được về thăm quê. Chúng tôi ở nhà tập thể, tranh thủ thời gian rảnh đã nuôi heo, nuôi gà... để có thêm thu nhập”.

Trải qua nhiều gian truân, vợ chồng ông Hưng nuôi dạy 2 người con nên người, đều tốt nghiệp đại học. Hiện, các con có việc làm, thu nhập ổn định và kinh tế gia đình phát triển. Từng sống cảnh nghèo khó, ông Hưng rất đồng cảm và luôn ấp ủ ý định giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn. Đầu năm 2018, ông đóng góp tiền và vận động đồng nghiệp, những học trò thành đạt, nhà hảo tâm ủng hộ thêm để tặng quà hàng tháng cho 10 người già yếu, không nơi nương tựa, người bị bệnh hiểm nghèo... ngụ thị trấn Tràm Chim. “Chúng tôi thực hiện kỹ khâu lựa chọn, xác minh hoàn cảnh để đảm bảo giúp đỡ đúng đối tượng. Mọi sự đóng góp của mạnh thường quân đều công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích” - ông Hưng cho hay.

Bằng uy tín của mình, ông Hưng tích cực vận động mọi người và học trò của ông đóng góp, giúp đỡ nhiều đối tượng hơn. Nhờ đó, số lượng người được nhận quà hàng tháng ngày càng tăng lên. Từ 10 người/tháng lúc ban đầu, đến nay, tăng lên 90 người/tháng. Những đối tượng được giúp đỡ không chỉ ở thị trấn Tràm Chim mà còn ngụ các xã như Phú Hiệp, Phú Đức, Tân Công Sính. Mỗi phần quà trị giá trên dưới 150 ngàn đồng gồm gạo và đường, dầu ăn, nước tương... Đối với ông Hưng, “của cho không bằng cách cho” nên ông phối hợp với chính quyền địa phương, thường đi đến tận nhà để thăm hỏi, trao quà cho những người già yếu, đi lại khó khăn.

Sơ tính từ năm 2018 đến nay, ông Hưng đóng góp và vận động các mạnh thường quân gần xa hỗ trợ, tặng quà hàng tháng cho người già yếu neo đơn, không nơi nương tựa, người bị bệnh hiểm nghèo..., tổng cộng hơn 1.790 phần quà, trị giá trên 260 triệu đồng. Là một trong những người nhận quà thường xuyên, chị Lê Thanh Hiền (SN 1975) ngụ khóm 1, thị trấn Tràm Chim chia sẻ: “Tôi bị bệnh lao phổi nhiều năm nay. Gia đình không có đất sản xuất, chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống rất chật vật. Khoảng 3 năm nay, mỗi tháng, tôi được nhận gạo và nhu yếu phẩm do thầy Hưng vận động trao tặng. Món quà nghĩa tình này góp phần giúp gia đình tôi giảm một phần chi tiêu hàng tháng”.

Bên cạnh việc lo tiền, hiện vật để tặng 90 phần quà mỗi tháng, ông Hưng còn vận động, giúp đỡ đột xuất nhiều trường hợp gặp khó khăn. Ông Võ Văn Thành - Phó Ban Đại diện Hội NCT huyện Tam Nông cho biết: “Thầy Hưng là một trong những hội viên NCT tiêu biểu trong công tác từ thiện xã hội của huyện. Thầy tích cực vận động và nhận được sự ủng hộ của mạnh thường quân gần xa, đã giúp đỡ nhiều cụ già không nơi tương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh nghèo khó... Qua đó, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội”.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn