Hãy làm du lịch một cách có trách nhiệm
Cập nhật ngày: 10/07/2015 12:19:09
Vậy là Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười (KDL ĐSTM) đã đóng cửa. Đây là điểm du lịch đẹp nhất và là điểm đầu tiên trong quần thể các KDL đồng sen tại ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười. Có thể không ít người cho rằng việc ngừng hoạt động của KDL ĐSTM không ảnh hưởng nhiều vì hiện nay vẫn còn 4 hộ nông dân đưa cánh đồng sen vào phục vụ du lịch. Tuy nhiên, KDL ĐSTM ngừng hoạt động khiến nhiều người không khỏi băn khoăn trước việc làm du lịch một cách tự phát, thiếu tính cộng đồng, thiếu sự liên kết.
Cách đây hơn 2 năm, KDL ĐSTM chính thức đi vào hoạt động bằng tâm huyết của một nhóm các bạn trẻ quê hương Đồng Tháp với mục đích phát huy tình yêu hoa sen và các giá trị văn hóa sen trong cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh huyện Tháp Mười nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Từ khi mở cửa đến nay, KDL này đã đón tiếp trên 200 ngàn lượt khách trong, ngoài nước. Nhiều bộ phim nói về miền sông nước Tây Nam bộ cũng đã được khởi quay tại đây, đã góp phần quảng bá du lịch và nhiều du khách biết đến Đồng Tháp nhiều hơn. KDL ĐSTM hoạt động theo mô hình du lịch cộng đồng với nhiều ý tưởng mới như ẩm thực, chụp ảnh cưới, câu cá, thưởng thức trà sen... trên cánh đồng sen. Một thành viên trong nhóm các bạn trẻ thành lập KDL ĐSTM cho biết, ý tưởng thành lập KDL là phát triển khu vực canh tác sen tự nhiên lâu nay của bà con nông dân thành một làng du lịch văn hóa cộng đồng về sen, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, khi KDL ĐSTM đi vào hoạt động không bao lâu thì người dân trồng sen cũng bắt tay vào làm... du lịch. Điều đáng ngại là sự phát triển các điểm du lịch của nhiều hộ dân chưa có kinh nghiệm trong việc làm du lịch nhưng lại chưa nhận thức được tính cần thiết của việc làm du lịch bền vững và có trách nhiệm. Đến quần thể các KDL đồng sen tại ấp 1, xã Mỹ Hòa vào những ngày này, bên cạnh được ngắm nhìn cánh đồng sen bạt ngàn, chúng tôi không khỏi ái ngại trước tình trạng tại nhiều KDL sen do người dân tự khai thác, tình trạng người đứng ngoài đường mời gọi, chèo kéo khách, giữa các quán nói xấu lẫn nhau về cung cách phục vụ và giá tiền thức ăn để “tranh giành” khách, rồi tình trạng giăng mắc điện không an toàn, rác thải trên cánh đồng sen, khách tự do đi tiểu bừa bãi trên cánh đồng sen,...
Đã không ít lần UBND huyện Tháp Mười cùng chính quyền địa phương tuyên truyền đến các hộ dân làm du lịch tại cánh đồng sen trong việc nâng cao nhận thức về phát triển du lịch. Tuy nhiên, một khi chưa có sự liên kết trong việc làm du lịch, nói đúng hơn là mạnh ai nấy làm thì sẽ tạo nên một hình ảnh không tốt cho du lịch Đồng Tháp, sẽ khiến cho du khách trong và ngoài nước có cái nhìn không hay về hoạt động du lịch cộng đồng tại vùng đất sen hồng.
Đành rằng hiện nay vẫn còn nhiều điểm du lịch đồng sen tại ấp 1, xã Mỹ Hòa hoạt động và sẵn sàng chào đón du khách gần xa. Nhưng nếu cứ tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch vốn có mà không ý thức được sự liên kết du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và có trách nhiệm thì dù có được bao nhiêu du khách lần đầu đến cũng không bù đắp được những đánh giá không tốt của du khách.
Hữu Nghĩa