Gương một thanh niên dũng cảm

Cập nhật ngày: 26/08/2019 15:53:26

Anh Lê Văn Hoàng (tên thường gọi là Nhí - sinh năm 1995) ở ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông là một tấm gương dũng cảm, quên thân mình xông vào lửa cứu lấy tài sản trị giá trên 100 triệu đồng của người bị nạn.

Theo Trưởng Công an xã Tân Công Sính: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8/2019 đã xảy ra một vụ cháy nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở ấp Tân Hưng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà bất cẩn trong khi sử dụng mô-tơ điện để sản xuất nhang, bị chập điện xảy ra cháy. Khi phát hiện cháy, bà Hằng hô hoán nhờ mọi người tiếp cứu. Nghe tiếng tri hô, kêu cứu, anh Hoàng bất chấp tính mạng, xông vào lửa đang cháy rực để cứu người và tài sản. Không phát hiện người, anh Hoàng đã dùng tay đập vào cửa kiếng tủ để lấy tiền, vàng và một số tài sản có giá trị trên 100 triệu đồng đưa ra ngoài. Trong lúc cứu tài sản ra khỏi đám cháy, giúp người bị nạn, anh Hoàng bị thương ở cổ tay. Anh Hoàng bày tỏ: “Tôi suy nghĩ là cứu giúp dì Hai thôi, chứ không có nghĩ tới bản thân, tính mạng của mình. Cứu người là quan trọng nhất. Tài sản của người ta mình cứu được những gì thì mình cứu, giúp đỡ được những gì mình giúp chứ không có suy nghĩ gì”.

Dù đã bị thương, nhưng sau đó anh Hoàng còn đến tiếp giúp bà Hằng dọn dẹp lại nhà cửa, khắc phục sau vụ cháy.

Hành động dũng cảm xông vào đám cháy cứu người và tài sản của anh Lê Văn Hoàng được chính quyền địa phương hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng để nêu gương cho mọi người học tập, noi theo.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn