Ấm lòng bữa cơm miễn phí

Cập nhật ngày: 17/10/2016 09:10:55

ĐTO - Bếp ăn hỗ trợ người bán vé số đặt tại số 112, đường Phan Bội Châu, khóm 4, phường 1, TP.Sa Đéc, hoạt động khoảng một tháng nay, trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng trăm người mưu sinh bằng nghề bán vé số.


Người bán vé số ăn cơm tại bếp ăn

Khoảng 6 giờ sáng, không khí tại bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tất bật hẳn lên. Mỗi người một công việc khác nhau, như: làm thịt, chế biến thức ăn, phát cơm. Bà Đặng Thị Bé - Trưởng Ban điều hành bếp ăn hỗ trợ người bán vé số cho biết, hiện nay, bếp ăn có gần 50 người tham gia hoạt động từ thiện, đa số đều là các cựu giáo chức. Mỗi ngày, bếp ăn có ít nhất 6 người phụ trách, luân phiên xoay vòng phục vụ với mong muốn là tạo nên những bữa ăn ngon và đảm bảo chất lượng cho người bán vé số.

Tính đến nay, bếp ăn hỗ trợ người bán vé số đã phục vụ được hàng trăm lượt người đến nhận cơm miễn phí. Hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, từng người bán vé số tập họp về bếp ăn để ăn cơm, có người nhận cơm về nhà ăn.

Gần 10 năm gắn bó với nghề bán vé số, ông Đặng Phước Lợi, ngụ khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc, cho biết mỗi ngày, ông phải tốn chi phí để ăn cơm tiệm. Giờ, có bữa ăn trưa miễn phí, giúp ông tiết kiệm hơn 500.000 đồng/tháng để phụ giúp thêm cho gia đình.


Người bán vé số nhận cơm mang về nhà

Ông Nguyễn Văn Mốt - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.Sa Đéc là người khởi xướng, vận động Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ thành lập bếp ăn hỗ trợ người bán vé số. Bước đầu, bếp ăn hoạt động, bếp ăn mang lại hiệu quả, tuy nhiên ông Mốt đang trăn trở việc duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn phục vụ những người bán vé số có đủ sức khỏe.

Ông Mốt cho biết: “Hướng tới, chúng tôi dự định vận động các mạnh thường quân cất thêm dãy nhà để bố trí khoảng 30 cái ghế bố cho bà con đến ăn cơm xong, nghỉ trưa khoảng 15 đến 20 phút”.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn