Ấm áp những suất cơm nghĩa tình

Cập nhật ngày: 10/01/2018 15:19:36

Xuất phát từ lòng nhân ái, chia sẻ với những khó khăn của những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, từ tháng 2/2017 đến nay, chị Phạm Thị Thu Vũ, 43 tuổi ở phường 1, TP.Sa Đéc đã tự nguyện đóng góp chi phí để cùng với một số thành viên hỗ trợ những suất ăn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa thận Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Sa Đéc. Nhiều bệnh nhân đã tiết kiệm được phần nào chi phí trong quá trình điều trị và có thêm niềm vui từ sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của những tấm lòng nhân ái.


Người thân bệnh nhân đến nhận những suất cơm nghĩa tình

Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng mỗi ngày, chị Thu Vũ vẫn dành thời gian để chuẩn bị các suất cơm cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Ý tưởng ban đầu của những suất ăn này được chị bàn bạc cùng với bác sĩ đã nghỉ hưu là cô Nguyễn Thị Tuyết Nga và nhận được sự ủng hộ từ Ban Giám đốc BVĐK Sa Đéc, Hội Chữ thập đỏ TP.Sa Đéc nên ngày 23/2/2017, suất ăn dinh dưỡng miễn phí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa thận BVĐK Sa Đéc chính thức đi vào hoạt động. Chị Phạm Thị Thu Vũ cho biết: “Ngày đầu tiên phát cơm, thấy bệnh nhân ăn thương lắm, rồi từ đó cái tâm của mình mạnh mẽ hơn, mình muốn cho được nhiều nữa”.

Từ việc hỗ trợ 40 suất ăn ban đầu, phục vụ từ thứ hai đến thứ bảy, đến nay, mỗi ngày đã tăng lên 70 suất, mỗi suất tương đương 20 ngàn đồng. Qua 10 tháng đi vào hoạt động, chị Thu Vũ đã hỗ trợ trên 1.800 suất cơm cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, những suất cơm luôn đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng đối với bệnh nhân mắc bệnh thận theo khuyến cáo của bác sĩ. Đều đặn vào buổi trưa mỗi ngày, sau khi nấu cơm và chế biến thức ăn, các thành viên Hội Chữ thập đỏ thành phố vận chuyển đến Lầu 2, Khu 6 tầng BVĐK Sa Đéc, nơi có những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang điều trị để phân phát cho bệnh nhân và người nhà đi theo chăm sóc.

Cô Trương Thị Sáu ở khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, người thân của bệnh nhân Nguyễn Văn Nhạn đang điều trị chạy thận ở BVĐK Sa Đéc cho biết, mỗi buổi trưa, cô Sáu cũng như nhiều người khác có người thân chạy thận đều đến điểm phát cơm miễn phí để nhận suất cơm dinh dưỡng, nhờ đó chi phí ăn uống cũng giảm được một phần.

Đồng hành cùng chị Thu Vũ là bác sĩ về hưu Nguyễn Thị Tuyết Nga, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng hàng ngày cô Nga đều có mặt tại bệnh viện để trao những suất cơm dinh dưỡng cho người nhà bệnh nhân chạy thận. Cô Nga còn nấu thêm những món ăn chay và vận động người thân vận chuyển rau, củ, quả để chuẩn bị các bữa cơm.

Ông Phan Văn Châu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Sa Đéc cho biết: “Bệnh nhân điều trị dài hạn ngày càng nhiều, do đó suất ăn dinh dưỡng này rất cần được nhiều người tham gia ủng hộ để giúp cho chị Thu Vũ và cô Nga tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa”.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn