Thầy giáo đam mê sáng tác

Cập nhật ngày: 04/06/2014 05:09:59

Trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề, thế nhưng thạc sỹ Võ Xuân Hùng đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong công tác giảng dạy bộ môn âm nhạc cho nhiều thế hệ sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp. Đồng thời anh còn là tác giả của nhiều sáng tác mang âm điệu quê hương, được nhiều bạn trẻ yêu thích.


Nhạc sĩ Võ Xuân Hùng

Quê ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp cử nhân âm nhạc tại Học viện âm nhạc Huế và rồi duyên nợ đã đưa Võ Xuân Hùng (SN 1979) đến với mảnh đất Đồng Tháp. Anh là giảng viên âm nhạc ở Trường Đại học Đồng Tháp đến nay cũng đã hơn 10 năm. Hiện anh đang là thạc sỹ, Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Đồng Tháp và là hội viên phân hội âm nhạc của Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp. Anh đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc đào tạo nên nhiều thế hệ sinh viên bộ môn âm nhạc cho tỉnh Đồng Tháp cũng như nhiều tỉnh thành khác. Ngoài ra, anh còn có nhiều sáng tác xuất sắc và gặt hái được khá nhiều giải thưởng.

Đa phần những ca khúc của Võ Xuân Hùng là nhạc nhẹ, trữ tình mang âm hưởng dân ca, trong đó có nhiều ca khúc về quê hương. Nói về niềm đam mê sáng tác của mình, thầy giáo trẻ Võ Xuân Hùng bộc bạch: “Dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho việc sáng tác với hy vọng sau này có nhiều ca khúc hay hát về quê hương được nhiều người nhớ đến, đặc biệt là cho mảnh đất quê hương thứ 2 là Đồng Tháp”.

Niềm đam mê sáng tác của Xuân Hùng đã bộc lộ từ khá sớm: Lúc còn học THPT ở quê nhà, tuy chưa rành rẽ về những nốt cảm âm cũng như những hợp âm của thể loại dân ca, nhưng bằng cảm xúc của mình, Hùng đã viết bài “Nhớ thương câu ví quê mình” được nhiều bạn bè ngợi khen, chuyền tay nhau thưởng thức. Sau đó huyện nhà Kỳ Anh - Hà Tĩnh đã chọn bài hát này để đưa vào tập tuyển ca khúc của nhiều tác giả ca ngợi quê hương “Đẹp mãi Kỳ Anh”. Tác phẩm đầu tay thành công ngoài mong đợi đã thôi thúc Võ Xuân Hùng tiếp tục sáng tác. Nhiều ca khúc nói về sinh viên, về mái trường đại học của thầy giáo trẻ Xuân Hùng được nhiều sinh viên các lớp âm nhạc Khoa Nghệ thuật của Trường Đại học Đồng Tháp chọn trình diễn tại các kỳ liên hoan, văn nghệ của trường. Gần đây nhất là bài hát “Đại học Đồng Tháp mái trường tôi yêu” được trao giải nhất đợt sáng tác về mái trường. Sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân, lớp Đại học âm nhạc 10 - Khoa nghệ thuật nói: “Em đã học thầy Hùng rất nhiều bài hát, kỹ thuật sáng tác và ngưỡng mộ thầy ở tinh thần lao động nghệ thuật. Em cũng muốn cố gắng học hỏi được theo thầy để góp cho cuộc sống thêm nhiều tác phẩm đẹp.”

Ngoài những bài hát sáng tác về mái trường được nhiều sinh viên biết đến, Xuân Hùng còn có nhiều bài hát về Đảng về Bác Hồ, về quê hương Đồng Tháp. Trong đó bài hát “Tháng năm miền Nam nhớ Bác” được Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp đưa vào chương trình “Giới thiệu tác giả tác phẩm” phục vụ đông đảo công chúng thưởng thức. Khá nhiều sinh viên và giảng viên của trường cũng đã chọn bài hát này để trình bày trong những hội thi, hội diễn văn nghệ tại trường và của tỉnh. Như Trần Thanh Thúy, vốn là sinh viên lớp âm nhạc do thầy Hùng giảng dạy, nay là chuyên viên Khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục Đại học Đồng Tháp. Thanh Thúy cho biết đã trình bày bài hát này tại Hội thi Tiếng hát hay phụ nữ tỉnh Đồng Tháp 2012 và đã xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Năm 2014 cũng là năm mà những sáng tác mới của thầy Hùng tỏa sáng và đã thoát ra khỏi phạm vi mái trường cũng như những thể tài quen thuộc trước đây để mang tầm khu vực. Ca khúc “Cây ngàn nào ru anh” phổ thơ Lâm Bằng đã đạt giải C cuộc thi sáng tác ca khúc đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 - 2013, do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức. Gần đây nhất là ca khúc “Yêu lắm Bạc Liêu”, đạt giải 3 cuộc thi sáng tác chào mừng Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất tổ chức ở tỉnh Bạc Liêu. Song với thầy Hùng, bài hát tâm đắc nhất là bài “Đồng tháp ngày mới bay lên”. Đây cũng là sáng tác mà tác giả góp tiếng nói tâm tư, tình cảm của mình để bày tỏ tình yêu và sự cảm kích với mảnh đất quê hương thứ 2 của mình, mảnh đất đang từng ngày thay da đổi thịt để vươn cao vươn xa, tỏa ngát như đóa sen hồng.

Ngọc Hoa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn