Người khiếm thị vượt 30km đến thư viện đọc sách

Cập nhật ngày: 24/04/2017 06:50:38

ĐTO - Đó là anh Dương Văn Hoài (SN 1969) ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười. Anh cho biết, bị bệnh cườm nước đã lâu, đến năm 39 tuổi thì bị mù. Hiện anh có 2 người con, thu nhập chính của gia đình anh là nhờ vào nghề đan lát.


Được đọc sách là niềm đam mê của anh Dương Văn Hoài

Những ngày đầu mắt không nhìn thấy gì, anh gần như tuyệt vọng, nhưng khi gia nhập Hội Người mù huyện Tháp Mười, được tạo điều kiện đi học chữ nổi, anh mới thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn vơi đi mặc cảm. Lúc rảnh rỗi, anh nhờ người quen dẫn ra để đón xe buýt tuyến Tháp Mười - TP.Cao Lãnh, sau đó thuê “xe ôm” từ bến xe Cao Lãnh đến Thư viện tỉnh để đọc sách. Khi công việc nhiều thì anh mượn sách về đọc khoảng 1 tuần rồi mang trả để mượn sách khác về đọc tiếp. Anh cho biết, trước đây Thư viện tỉnh chưa có sách dành cho người mù thì anh thường xuyên đến Hội Người mù tỉnh mượn báo, tạp chí chữ nổi để đọc. Các loại sách anh tìm đọc cũng đa dạng thể loại như: truyện, lịch sử Việt Nam, các sách viết về nghị lực sống, kỹ năng sống, sách khoa học,... Mỗi buổi anh đọc khoảng 30 trang sách.

Nói về sự đam mê đọc sách của mình, anh Dương Văn Hoài chia sẻ: “Sách là chìa khóa mở đầu để bước vào cuộc sống mới. Sách mở thêm kiến thức cho mình nên tôi tiếp tục thường xuyên tìm đến Thư viện tỉnh để đọc sách”. Anh Hoài mong muốn tương lai không xa trở thành người hướng dẫn cách sử dụng internet dành cho người khiếm thị để sớm thích nghi hơn trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn