Angela Phương Trinh về nhất, Vương Khang dừng bước

Cập nhật ngày: 17/03/2015 08:43:40

Không nằm ngoài dự đoán, Vương Khang là người phải chia tay “Bước nhảy hoàn vũ” ở liveshow 8 diễn ra vào tối 14-3. Cuộc cạnh tranh giành ngôi vị quán quân của năm nay sẽ chỉ còn 5 người đẹp là Chi Pu, Angela Phương Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang và Diệp Lâm Anh.


Vương Khang nói lời chia tay chương trình

Trước liveshow 8 diễn ra, BTC công bố Thí sinh được yêu thích nhất ở liveshow 7 dựa trên lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Cặp đôi giành giải là Chi Pu và Georgi.

Là thí sinh mở màn liveshow 8, Vương Khang và bạn nhảy Anna hóa thân thành hai pháp sự câu mưa cho bộ tộc của “tù trưởng” Yến Nhi. Tiết mục sôi động này được thể hiện với điệu Chachacha và Africa Dance trên nền hai ca khúc “Ngày mai” và “Jet blue jet”. Tuy Vương Khang ngày càng tỏ ra tự tin hơn khi nhảy dancesport nhưng bài diễn của anh vẫn bị cho là thiếu sự kết nối với bạn diễn.

Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét: “Tôi cảm thấy nó là một tiết mục mở màn hoành tráng nhưng theo tiêu chí của tôi, em vẫn thiếu màu sắc nhảy đôi vì suy cho cùng kết hợp với vũ công nhí nhưng vẫn phải làm bật lên đôi nhảy của mình”.

Cùng với lượt bình chọn của khán giả thấp nhất so với những cặp đôi khác, cặp đôi Minh Khang – Anna phải dừng cuộc chơi. Với sự chia tay của Minh Khang, từ liveshow sau “Bước nhảy hoàn vũ” sẽ chỉ còn là sự cạnh tranh của 5 thí sinh nữ là Chi Pu, Angela Phương Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang và Diệp Lâm Anh.

Nếu như Vương Khang – Anna là cặp phải chia tay chương trình thì cặp Angela Phương Trinh lại một lần nữa xuất sắc nhất đêm thi. Thể hiện câu chuyện về tình mẫu tử, Angela Phương Trinh đã hóa thân thành nhân vật chị Dậu trong bộ phim Tắt đèn. Với điệu Rumba và Múa đương đại, cặp đôi cùng bé Linh Hoa đã khiến khán giả phải lắng lòng với nỗi đau của “chị Dậu” Angela khi phải bán con cứu chồng.  


Angela Phương Trinh tiếp tục vào vai bà mẹ nghèo khổ

Phần thi của Angela Phương Trinh nhận được lời khen từ giám khảo. Giám khảo Hồng Việt nhận xét các động tác lên không của Angela Phương Trinh rất đẹp và phần Rumba rất chắc chắn với sự thay đổi tốc độ hợp lý. Giám khảo Trần Ly Ly cũng cho rằng, Phương Trinh dường như rất phù hợp với vai phụ nữ Việt Nam đau khổ vì cô đã thành công với những vai diễn kiểu này. Tuy nhiên, nữ giám khảo khó tính cũng cảnh báo Angela Phương Trinh nên tìm sự đột phá hơn, bởi nếu không cô dễ đi vào lối mòn.

Nhận số điểm cao từ giám khảo và bình chọn cao của khán giả, Phương Trinh có điểm quy đổi là 10, tương đương với việc cô dẫn đầu về điểm số và giành vị trí số 1 của liveshow 8.

Những cặp đôi khác cũng thể hiện sự nỗ lực của mình trong các bài thi. Cặp đôi Chi Pu và Georgi cùng với sự hỗ trợ của hai bé Hoàng Hảo, Ái My. Họ đã mang đến sân khấu liveshow 8 câu chuyện tình yêu của một cặp đôi khi luôn bị hai thần tình yêu nghịch ngợm, quấy phá qua sự kết hợp của các điệu Quickstep, Múa đương đại và Jive.

Sử dụng Tango, Slow Waltz và Pasodoble cho phần trình diễn của mình, Hương Giang và George cùng bé Bảo Ngọc đã thể hiện một câu chuyện thương tâm của một cặp vợ chồng khi mất đi đứa con của mình và họ luôn phải sống trong mộng ảo để không đối diện với nỗi đau.

Sau hai tiết mục với nhiều nỗi đau thì phần thi tiếp theo của Ninh Dương Lan Ngọc lại đầy thú vị và hài hước với hai điệu Rumba và Nhảy hiện đại. Cô đã hóa thành Bạch Cốt Tinh và bắt nhốt được “Trư Bát Giới” Daniel, sau đó lại bị “Tôn Ngộ Không” Đăng Khoa, “Sa Tăng” Minh Quân và “Bạch Mã” Minh Khang đánh bại. Thí sinh cuối cùng thể hiện là Diệp Lâm Anh, tuần này cô cùng bạn nhảy Zhivko và bé Hoàng Anh kể cho người xem về chuyện bạo lực gia đình, về lỗi lầm của người chồng, sự chịu đựng, phản kháng của người vợ và sự kết nối của người con. Câu chuyện của họ được thể hiện bởi điệu Tango, Pasodoble và Múa đương đại trên nền ca khúc Rolling in the deep. 

Như vậy, với sự chia tay của cặp Vương Khang – Anna, cuộc đua cạnh tranh ngôi vị quán quân của mùa “Bước nhảy hoàn vũ 2015” sẽ chỉ còn lại 5 người đẹp. Liveshow 9 của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 21-3-2015.

Hoàng Quyên (HNMO)

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn