Món nợ... cũ

Cập nhật ngày: 03/12/2014 13:28:43

Bóng đá Việt Nam đã ghi nhận nhiều món nợ với Malaysia và trong cuộc đối đầu sắp tới, đội quân của HLV Miura háo hức muốn tính sổ hết...

Ở AFF Cup năm nay, Malaysia tiếp tục chứng tỏ họ là đội bóng rất khó lường, càng chơi càng khởi sắc. Từ thời HLV Rajagobal giành chức vô địch SEA Games 25-2009 với tuyển U23 Malaysia, sau đó đội tuyển này vô địch AFF Cup 2010, Malaysia đã trở thành đội bóng đáng gờm ở khu vực. Điều khó phán đoán nhất là Malaysia ở vòng bảng, bán kết và chung kết thường hoàn toàn khác nhau. Các đối thủ nếu không nhận diện được chính xác sức mạnh của đội bóng này sẽ rất nguy hiểm.

Năm 2010, thầy trò HLV Calisto từng thua Malaysia 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup trên sân khách. Về sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không có cơ hội lật ngược thế cờ khi đối phương chơi chặt chẽ, kín kẽ và bị cầm chân với tỉ số 0-0.

Hiện Malaysia vẫn là ẩn số với thầy trò Miura. Thực tế đã chứng minh, các học trò của HLV Dollah Salleh tiến bộ sau từng trận đấu. Họ bế tắc trước Thái Lan và Myanmar, rồi bùng nổ ở những phút cuối để đánh bại Singapore và giành vé vào bán kết. Trong đội hình của Malaysia hiện tại, họ sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt cùng lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Vì thế, thầy trò HLV Dollah Salleh là đối thủ khó chơi với bất kỳ đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á này.

Cần phải nói thêm rằng, các cầu thủ Malaysia có tinh thần rất cao. Bằng chứng là việc họ “hút chết” trước đương kim vô địch Singapore trong trận đấu bắt buộc phải thắng. Chỉ với 4 phút bù giờ của hiệp 2, “người Mã” đã khiến Singapore trở thành cựu vương với 2 bàn thắng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà ở trận lượt về là một lợi thế lớn. Nhưng nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội, để mất điểm ở trận lượt đi, chắc chắn thầy trò HLV Miura sẽ vô cùng khó khăn ở trận lượt về, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta khó đòi được món nợ... cũ.

ĐH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn