Đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019: 21 năm 1 niềm vui

Cập nhật ngày: 18/01/2019 10:34:49

21 năm trôi qua kể từ khi người hâm mộ (NHM) nước nhà tận hưởng niềm vui sướng khi theo dõi trận Triều Tiêu 1-4 Lebanon giúp ĐT Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

21 năm 1 niềm vui

21 năm sau trận Lào 1 - 0 Malaysia tại SEA Games 1997, người hâm mộ nước nhà mới lại sống trong cảm giác hồi hộp, đau tim rồi vỡ oà niềm vui đến như thế, ở một trận đấu không có ĐT Việt Nam thi đấu.

Khi Pak Kwang-Ryong sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ thành Mehdi Khalil mở tỉ số cho CHDCND Triều Tiên ở phút thứ 9, tất cả người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui như khi Keolakhone Channiphone mở tỷ số cho ĐT Lào trước Malaysia trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng SEA Games 1997.


Sau 21 năm, người hâm mộ nước nhà lại được sống trong cảm giác hồi hộp rồi vỡ òa niềm vui khi theo dõi một trận đấu bóng đá không có đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Getty)

Nếu ai còn nhớ, BLV Quang Huy khi đó đã thốt lên “Hoan hô bạn Lào” bởi chiến thắng đó của Keolakhone cùng các đồng đội đã giúp ĐT Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng ở giải đấu khu vực.

Đêm 17/1, Pak Kwang-Ryong và các đồng đội ở ĐT CHDCND Triều Tiên không được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi để thua ngược 1 - 4 trước Lebanon, nhưng kết quả này là vừa đủ để ĐT Việt Nam một lần nữa lách qua khe cửa quá hẹp, tiến vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019.

Không rõ đêm qua khi bình luận trận đấu này BLV Quang Huy có nói “Hoan hô các bạn CHDCND Triều Tiên” như anh đã bình ở trận Lào cách đây 21 năm không, nhưng thật sự là tấm vé “vớt” của ĐT Việt Nam như khiến người hâm mộ nước nhà vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ.

Thầy trò HLV Park Hang Seo kết thúc vòng đấu bảng với 3 điểm, hệ số bàn thắng, bại là -1, ngang với thành tích của Lebanon - đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vớt cuối cùng vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019, tính cả số bàn thắng ghi được hay số lần để thủng lưới. Tuy nhiên, chỉ số fair-play đã giúp ĐT Việt Nam ghi tên mình vào vòng trong khi phải nhận số thẻ vàng ít hơn Lebanon, và gặp “ngựa ô” của giải là Jordan.


Đội tuyển Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 tại VCK Asian Cup 2019. (Ảnh: AFC)

Chỉ có bóng đá mới có thể mang lại những cảm xúc vỡ òa như thế khi người hâm mộ nước nhà theo dõi một trận đấu mà không có ĐT Việt Nam thi đấu. 21 năm nhưng chúng ta đã có chung 1 niềm vui trọn vẹn khi đội nhà đã giành quyền đi tiếp ở giải đấu châu lục.

Tin vào thầy Park

Không nhiều người hoàn toàn tin tưởng vào chiến lược gia người Hàn Quốc khi thầy Park nói sẽ giúp U23 Việt Nam rồi Olympic Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng tại giải VCK giải U23 châu Á 2018 hay ASIAD 2018. Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ khi thầy Park chia sẻ ĐT Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng tại AFF Cup để có lợi thế đá sân nhà trong trận chung kết lượt về ở buổi họp báo trận... ra quân tại giải đấu này gặp Lào.

Thế nhưng kết quả là U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải trẻ châu lục, Olympic Việt Nam xếp hạng 4 tại ASIAD 2018 và ĐT Việt Nam nhất bảng A trước khi đăng quang thuyết phục ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.


Cứ tin vào thầy Park. (Ảnh: Thành Lương)

Đây là lý do mà tất cả đều đặt trọn niềm tin khi thầy Park nói sẽ cùng ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng tại Asian Cup 2019. Dù tính toán của nhà cầm quân 60 tuổi không được như ý muốn với việc đặt mục tiêu giành 4 điểm sau vòng bảng để giành vé “vớt” cho 4 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất các bảng đấu, nhưng ĐT Việt Nam vẫn có vé vào vòng trong, theo cách “thót tim” và vỡ òa nhất sau khi người hâm mộ phải chờ đợi hai trận đấu Oman 3 - 1 Turkmenistan và CHDCND Triều Tiên 1 - 4 Lebanon.

Quang Hải, người đã tạo nên cầu vồng “hy vọng” với siêu phẩm đá phạt vào lưới Yemen, đã nói “dù chỉ còn 1 tia hi vọng, tất cả vẫn luôn giữ niềm tin chiến thắng”. Trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh - người đã cùng bầu Đức góp công rất lớn trong việc đưa HLV Park Hang Seo về dẫn dắt bóng đá nước nhà cũng thể hiện “gửi trọn vẹn niềm tin nơi thầy Park”.

ĐT Việt Nam đã tiến vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019 qua khe cửa hẹp. Vậy chúng ta hãy cứ tin vào thầy Park.

Duyên Duyên/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn