Siêu cóc săn dơi

Cập nhật ngày: 02/10/2013 04:09:39

Nhân viên kiểm lâm Yufani Olaya đã phát hiện hành vi kỳ lạ của một con cóc mía tại công viên Quốc gia Cerros de Amotape của Peru.

Ông cho biết đã nhìn thấy con cóc mía ngồi trên mặt đất, miệng mở rộng, chờ những chú dơi bay thấp trong khu vực của mình. Và một con dơi gần như bay vào miệng của chú cóc này.

Các chuyên gia tin rằng loài dơi bay sát đất để kiếm côn trùng bất chấp nguy cơ bị kẻ thù tấn công. Người ta cho là con cóc mía đã tóm lấy dơi, nhưng vẫn không rõ liệu đây là một phản xạ hay hành động có chủ ý của cóc mía để bẫy một bữa ăn tối. Cho dù giả thiết là gì, chú cóc này cũng đã dùng hàm kẹp mạnh chú dơi đầy lông, nhét vào miệng của nó. Bức ảnh chụp được cho thấy sự không thoải mái của con cóc lúc nuốt toàn bộ con vật có vú kia khi cánh và đuôi của con dơi vẫn nhô ra bên ngoài miệng nó.

Trang Daily Mail dẫn lời Adam Leaché - trợ lý giáo sư Khoa Bò sát tại Đại học Washington: “Cóc là loài tham ăn, nó ăn bất cứ thứ gì chuyển động và vừa miệng của chúng”. Tuy nhiên, ông chưa từng nhìn thấy bất kỳ con cóc nào có hành động như chú cóc mía này. Mặc dù các loài sinh vật có thể nuốt rết và bọ cánh cứng lớn một cách dễ dàng, nhưng một con dơi thì quá to hoặc quá nhiều lông cho bữa tối của một con vật lưỡng cư.

Theo Charles Linkem, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Washington, cóc mía không có răng nên nó sẽ cố gắng nghiến và nuốt con dơi. Các động vật lưỡng cư được biết đến là loài động vật gần như ăn được mọi thứ, đó là lý do tại sao chúng đã xâm chiếm rất nhiều môi trường sống khác nhau. Trang Daily Mail cũng dẫn lời tiến sĩ Linkem: “Có thể việc loài cóc có chiến lược bẫy ăn những con dơi bay thấp đã phổ biến nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta phát hiện điều đó”.

Nguồn: Tú-Quan (thanhnien.com.vn)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn