Vừa học vừa chống chọi với căn bệnh lao màng não

Cập nhật ngày: 02/11/2015 12:11:16

Mới 14 tuổi nhưng em Trương Văn Kiệt - học sinh lớp 5B1, Trường Tiểu học Thường Phước 1 B (ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) đã sớm gánh chịu nhiều mất mát. 10 tuổi mẹ bệnh và rời xa em mãi mãi, 13 tuổi, căn bệnh gan quái ác cướp đi sự sống của ba Kiệt. Bất hạnh tiếp tục giáng xuống khi gần 4 tháng nay, Kiệt phải chống chọi với căn bệnh lao màng não.


Em Trương Văn Kiệt và ông, bà ngoại

Hiện tại, Kiệt đang sống với ông, bà ngoại gần 70 tuổi, lại hay đau ốm, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều dựa vào thu nhập của người dì làm thuê ở Bình Dương gởi về. Thầy Trần Vĩnh Phúc - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Thường Phước 1 B cho biết: “Kiệt mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà ngoại trong cảnh túng thiếu nhưng em rất ngoan và chăm học. 4 năm qua Kiệt là học sinh khá, giỏi của trường. Nhưng từ đầu năm học lớp 5 tới nay, em thường hay nghỉ học và có biểu hiện khác thường, ít nói, không năng động như trước. Đến gia đình tìm hiểu mới biết em mắc bệnh lao màng não”.

Theo chân thầy Phúc tìm đến nhà Kiệt, hình ảnh ông bà già yếu với ánh mắt buồn so ngồi ôm cháu khiến ai cũng phải nao lòng. Nhìn chúng tôi với ánh mắt rưng rưng, ông Phạm Văn Hồng (ngoại Kiệt) nói: “Tội nghiệp cháu tôi mới từng này tuổi đầu đã phải chịu nhiều bất hạnh. Mất mẹ, mất cha, giờ còn gánh chịu bệnh tật. Mỗi lần cháu lên cơn sốt, nhức đầu và bị co giật là lòng tôi đau như cắt. Vợ chồng tôi già rồi không biết phải làm sao, giờ chỉ mong nhận được sự hỗ trợ để chữa hết bệnh cho cháu, để nó được đi học đến nơi đến chốn tự lo cho mình sau này”. Còn Kiệt khi tôi hỏi về ước mơ của em, ánh mắt mệt nhoài của em lại ánh lên, giọng thều thào, chia sẻ: “Em ước mình hết bệnh để được đến trường cùng học, cùng chơi với các bạn. Hết bệnh em sẽ cố học giỏi hơn nữa, em sẽ làm công an để bảo vệ và lo cho ông, bà ngoại”.

Được biết, Kiệt phát bệnh vào những ngày nghỉ hè vừa qua. Hiện tại dù bệnh, nhưng những ngày bệnh không hoành hành nhiều Kiệt vẫn cố sức đến trường học tập để thực hiện ước mơ của mình. Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho Trương Văn Kiệt suất học bổng trị giá 2 triệu đồng để chia sẻ khó khăn.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn