Mẹ bệnh tâm thần, con sớm mưu sinh

Cập nhật ngày: 04/05/2015 13:37:32

Thiếu vắng tình cha ngay từ lúc chưa lọt lòng, từ nhỏ sống trong sự chăm sóc “hời hợt” của người mẹ mắc bệnh tâm thần, chín mười tuổi đầu, em Trương Thành Thảo, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Tân Hòa (xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình) đã phải mang trên vai gánh nặng mưu sinh. Vậy mà Thảo vẫn chăm chỉ cắp sách đến trường, không ngừng phấn đấu trong học tập.

Ngoài giờ học, Thảo đi phụ việc cho bà con trong xóm để có tiền đi học và sinh hoạt trong gia đình

Thảo và mẹ sống trong căn nhà nhỏ cạnh nhà dì ruột Thảo là chị Trương Thị Mối. Chị Mối cho biết: “Ba mẹ đều đã mất, tôi cũng có gia đình riêng không thể mang 2 mẹ con về ở chung được nên cất cho 2 mẹ con căn nhà nhỏ ở cạnh để tiện bề săn sóc. Hàng ngày, tôi lo đồ ăn và cho tiền Thảo đi học, còn gạo thì địa phương vận động các nhà hảo tâm cho 2 mẹ con hàng tháng. Thấy gia đình tôi khó khăn mà còn phải lo cho 2 mẹ con, mấy năm nay ngoài thời gian đi học, Thảo xin tôi đi bỏ hột bắp thuê cho bà con trong xóm và lãnh ớt trái về nhà lặt cuống để có tiền mua dụng cụ học tập và phụ tôi mua đồ ăn cho 2 mẹ con”.

Nhà khó khăn nhưng Thảo vẫn cố gắng đến trường và học tập chăm chỉ. Thầy Nguyễn Trọng Nhơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hòa cho biết: “Nhà Thảo rất khó khăn, hàng ngày Thảo đi bộ đến trường hơn 3 cây số nhưng em vẫn đi học đều đặn và có nhiều nỗ lực trong học tập, năng nỗ trong các hoạt động, phong trào của lớp của trường. Em là một học sinh ngoan, có ý chí cầu tiến và nghị lực vượt khó rất đáng tuyên dương”.

Thành Thảo chia sẻ: “Giờ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không biết thời gian tới em có thể tiếp tục đến trường được không nhưng em sẽ luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tìm tương lai và lo cho mẹ”.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao em Trương Thành Thảo suất học bổng 2 triệu đồng để chia sẻ khó khăn và động viên em trong học tập.

BÍCH LIỄU

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn