Cô học trò nghèo vượt khó học giỏi

Cập nhật ngày: 13/10/2014 08:30:19

Sinh ra trong gia đình nghèo, ba mẹ đi làm thuê xa, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Yến - học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Thường Phước 1 (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) luôn cố gắng vươn lên trở thành một trong những tấm gương vượt khó học giỏi của trường.


Em Nguyễn Thị Ngọc Yến

Hiện tại, Yến sống với bà ngoại trong căn nhà sàn nhỏ, xiêu vẹo cùng đứa em gái đang học lớp 1. Bà Võ Thị Chẽn, ngoại Yến cho biết: “Ba mẹ tụi nó gởi chị em nó cho tôi từ lúc còn chưa đi học để đi Bình Dương làm thuê. Một năm ba mẹ tụi nó tranh thủ về thăm con vài ba lần. Tôi thì nay ốm, mai đau ở nhà lo cơm nước, coi sóc chị em nó. Còn ông nhà tôi, hàng xóm ai thuê gì cũng làm, kiếm 2 bữa cơm và phụ lo cho 2 đứa cháu ăn học. Mấy tháng trước, ông nhà tôi bệnh và đột ngột qua đời, giờ chỉ có 3 bà cháu hủ hỉ. Ba mẹ tụi nó làm hồ nên thu nhập cũng bấp bênh. Chị em nó được đi học cũng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và thầy cô trong trường, khi thì cho tập sách, khi thì cho đồng phục”.

Tuổi nhỏ nhưng thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Yến luôn cố gắng học tập, 5 năm liền em là học sinh khá, giỏi của trường. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Yến còn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp cùng tiến bộ, nhiệt tình xông xáo trong công tác Đội, là một Chi đội trưởng gương mẫu, được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Thầy Trương Văn Tẻ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thường Phước 1 nói: “Tuy thành tích học tập của Yến chưa thực sự ngời sáng nhưng ở em toát lên sự kiên trì, biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn để học tập, trang bị kiến thức cho chính mình. Đây thật sự là một điển hình trong phong trào vượt khó học giỏi của trường”.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho em Nguyễn Thị Ngọc Yến suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn