Cố gắng học giỏi để mong đổi đời

Cập nhật ngày: 11/04/2016 12:51:58

Vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều lần cha mẹ có ý định cho nghỉ học, nhưng em Nguyễn Văn Tài (SN 2001) - học sinh lớp 9A3 Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Tháp Mười) đã cố gắng thuyết phục gia đình để được tiếp tục đến trường. Bởi trong suy nghĩ của Tài, con đường học vấn sẽ là “cứu cánh” duy nhất giúp em và gia đình vượt qua cái nghèo.


Em Tài trên lớp học

Hôm chúng tôi đến nhà, Tài đang ở cùng bà nội trong căn nhà nhỏ bị dột nát hơn một nửa, bởi lâu ngày chưa được sửa sang. Bà Nguyễn Thị Nĩ (SN 1947) - nội em Tài cho biết, vì cuộc sống mưu sinh nên cha, mẹ Tài phải bám trụ trên chiếc ghe nhỏ làm nghề đặt lọp lưới nhiều nơi. Bà dù già yếu, thường xuyên đau nhức bởi căn bệnh thấp khớp nhưng vẫn đi làm thuê kiếm tiền lo cho cháu. Hôm nào bệnh nằm ở nhà không có tiền phải sống nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm. Do cha mẹ Tài thường xuyên đi làm xa, nên chính quyền địa phương không thể cấp sổ hộ nghèo cho gia đình. Chuyện học hành của Tài lại càng thêm khó khăn bởi các khoản học phí. Tài chia sẻ: “Mỗi lần cha mẹ kêu nghỉ học, em đều nài nỉ để không phải dở dang chuyện học hành. Trong thâm tâm em luôn hy vọng, bản thân sẽ nỗ lực học tập tốt để sau này có được cái nghề nuôi sống mình và phụ giúp gia đình...”.

Nhà nghèo nên mỗi ngày em phải đi nhờ xe của bạn cùng lớp. Đang mang trong người căn bệnh hở van tim 2 lá, nhưng vì cảnh nghèo không có tiền chữa trị, sức khỏe Tài vì thế cũng trở nên yếu hơn, cứ vài ba hôm em lại mệt, có khi bị ngất. Dù vậy, Tài vẫn vượt qua mọi khó khăn để ngày ngày đến trường. Nhờ cần cù chịu khó và có tinh thần cầu tiến nên Tài luôn đạt được kết quả tốt trong học tập. Năm lớp 6, Tài là học sinh tiên tiến, đến năm lớp 7 và 8 em đạt loại giỏi. Hiện Tài đang là thành viên của Đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Thầy Phan Minh Nhựt – Tổng phụ trách đội Trường THCS Mỹ Hòa cho biết: “Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Tài còn là một đội viên năng nổ. Tài từng được chọn tham gia vào Đội Cờ đỏ của Liên đội trường. Ngoài ra, Tài hiền lành, dễ gần gũi nên được bạn bè quí mến, thầy cô yêu thương”.

Báo Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho Tài suất học bổng “Tiếp sức đến trường” để động viên em nỗ lực học tập.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn