Chuyện con muỗi

Cập nhật ngày: 05/04/2017 06:28:57

ĐTO - Không biết tạo hóa sinh ra con muỗi để làm gì, đóng vai trò thế nào trong chuỗi thức ăn và cân bằng sinh thái, nhưng tác hại của nó đối với con người thì đã rõ, dù chỉ là một loài vật bé tý.

Bị muỗi đốt làm đau, ngứa; càng khó chịu hơn khi đang ngủ bị tiếng vo ve của nó bên tai, không ngủ nghê gì được, tự lấy tay mình đập tai mình. Không chỉ có vậy, muỗi còn đem những thứ chết người từ nơi này sang nơi khác như sốt rét, sốt xuất huyết.

Chuyện con muỗi là vậy. Nhưng khi xem chuyện ứng xử giữa người và người, nhất là trong nội bộ tổ chức, cơ quan hóa ra lại có việc tương tự.

Những lời to nhỏ, gieo rắc hoài nghi, tạo dư luận không tốt về người khác, gây ra bực bội, lo lắng .., có khác gì tiếng vo ve của con muỗi. Người bị công kích nếu không đủ bản lĩnh sẽ phản ứng tiêu cực, như thanh minh khi nghe những tin đồn, truy tìm ai là tác giả của những tin đồn đó ... Không khác tự mình đánh mình. Có người dựa vào tin đồn, dư luận để chuyện bé xé ra to, để hạ bệ, hãm hại đồng chí mình. Không khác gì con muỗi mang bệnh truyền nhiễm chết người. Hậu quả là nội bộ mất đoàn kết, dẫn đến địa phương, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, mất niềm tin với nhân dân.

Để có thể có giấc ngủ ngon, ngày xưa con người làm ủ bằng rơm hoặc lá chuối, bếp un, sau đó làm nóp bằng lá bàng; hiện nay ngủ mùng hoặc lắp cửa kín, đề phòng từ xa là phun xịt hóa chất.

Để giữ vững khối đoàn kết - cội nguồn của thành công - có nhiều giải pháp, trước hết là từng đảng viên, cán bộ không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tự diễn biến, tự chuyển hóa; cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm.

Nhỏ như con muỗi lại cực kỳ nguy hiểm.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn