Bài phát biểu của đồng chí Lê Minh Hoan tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật ngày: 01/02/2020 16:05:02

ĐTO - Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

BÀI PHÁT BIU

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ MINH HOAN, 

UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH UỶ,

tại Họp mặt 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(Đồng Tháp, ngày 01 tháng 02 năm 2020)

Kính thưa các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ;

Thưa: Tất cả các đồng chí!

Vậy là, Đảng ta đã trải qua 90 mùa Xuân. 90 năm Đảng cùng trải qua bước đường phát triển thần kỳ của đất nước, của dân tộc. Thật tự hào khi được nghe những âm thanh vang vọng, sâu lắng, nhiều xúc cảm và ấm áp lòng người: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng - Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi - Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non - Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời". Trong niềm vui chan hoà và niềm tin tưởng sâu sắc đó, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 và sinh nhật lần thứ 90 của Đảng, thay mặt Tỉnh uỷ, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh, cùng tất cả các vị đại biểu lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất! 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Cách đây 90 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng đã liên tiếp dành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi gian khó để khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Kể từ đó, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc, làm tiền đề tiến tới thống nhất đất nước. Từ ngày thành lập, Đảng luôn là ngọn đuốc soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. 

Từ khi sáng lập Đảng cho đến lúc đi xa, Bác luôn nhắc nhở toàn Đảng: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". "Đoàn kết" là thành trì vững chắc, là chất keo kết dính mọi thành phần trong xã hội, tạo nên sức mạnh phi thường cho dân tộc ta. Nhờ "Đoàn kết" mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi công cuộc kiến thiết của đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề vững chắc để nước ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Chúng ta có quyền tự hào về Đảng và thật sự rất tự hào về một Đảng Cộng sản chân chính, nhưng chúng ta không được quyền tự kiêu dẫn đến tự mãn, rồi tự bằng lòng với hiện tại mà mất cảnh giác. Bài học từ đất nước Liên Xô kiêu hùng bổng chốc bị sụp đổ là lời răn đe để mỗi người đảng viên chúng ta phải "khắc cốt ghi tâm"

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Hoà vào dòng chảy lịch sử đó, trong những ngày đầu thành lập, Đồng Tháp là một trong những "cái nôi" ra đời các tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên với Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng được thành lập tại Hoà An (Cao Lãnh), Phong Hoà (Lai Vung). Từ chỗ chỉ có vài đảng viên, trải qua bao nhiêu năm chiến tranh và những giai đoạn thăng trầm, đến nay, Đảng bộ Tỉnh có gần 60 ngàn đảng viên. Biên niên sử hào hùng của Đảng bộ đã thấm biết bao mồ hôi, nước mắt và cả dòng máu đỏ của bao lớp cán bộ, đảng viên trung kiên qua các thời kỳ. Mỗi cột mốc lịch sử được dựng lên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương nồng cháy, bằng tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ cho xứ sở Sen hồng được thanh bình và thịnh vượng.

Năm 2020 là thời khắc quan trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó, cùng với việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đảng viên ở đại hội Đảng từng cấp, mỗi đảng viên phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng hơn nữa, đồng thời trở thành một tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối để Đảng gần dân, cùng hoà thành một thể thống nhất với "Ý Đảng - lòng Dân". 

Hơn lúc nào hết, yếu tố "Nhân hoà" phải được thẩm thấu từ trong Đảng bộ ra ngoài xã hội. Người xưa đúc kết có 3 yếu tố dẫn đến thành công, đó là: "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà". Trong 3 yếu tố đó, yếu tố nào là quyết định nhất? Nhiều đất nước không có "mưa thuận, gió hoà", "rừng vàng, biển bạc", nghĩa là "Thiên không thời" mà "Địa cũng không lợi" nhưng họ vẫn phát triển, vẫn giàu có. Như vậy, trong 3 yếu tố kể trên, có lẽ, yếu tố mang tính quyết định, chi phối chính là "con người", là "nhân hoà" - người dân sống chan hoà, gia đình thuận hoà, xóm làng hài hoà, tổ chức đoàn kết, xã hội hoà hợp. Đó là mục tiêu hướng đến và là nền tảng vững bền để Đảng lãnh đạo xã hội ngày một phát triển.

Thưa các đồng chí,

Dưới lá cờ Đảng, Việt Nam từ một quốc gia với hình ảnh "Con trâu đi trước cái cày theo sau", người dân quanh năm "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn thiếu ăn, trở thành cường quốc xuất khẩu lương thực. Riêng Đồng Tháp từ một tỉnh nghèo, "khuất nẻo", trở thành vựa lúa, thuỷ sản, trái cây của Khu vực và của cả nước. Đảng bộ Đồng Tháp qua các thời kỳ đã lãnh đạo nhân dân khai phá thành công vùng Đồng Tháp Mười hoang hoá, nâng cao chất lượng sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, tôn trọng nhân dân, gắn bó với nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của người dân trên bước đường phát triển.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo dựng niềm tin trong xã hội, nối kết các thành phần trong xã hội, làm lan toả lòng yêu quê hương xứ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Từng cấp uỷ, tổ chức đảng phải "Lấy dân là gốc", dựa vào dân, trân trọng trí tuệ của người dân, sáng kiến trong các cộng đồng để tạo ra sức mạnh xã hội xây dựng quê hương. "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". "Lòng dân" là "nhân", "vận nước" là "quả", "nhân nào quả ấy" - "Lòng dân đồng thuận thì nước hưng thịnh, lòng dân trăm mối thì nước suy vong". Từng cán bộ, đảng viên phải "hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng", "phải hiểu dân, phải học từ nhân dân", còn nếu "cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại". Đó là những di huấn của Bác để lại cho mỗi chúng ta và luôn có giá trị vĩnh cửu.

Ngoài ra, chúng ta cần tiếp tục nối kết với các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư bên ngoài, người Đồng Tháp xa xứ để bổ sung tầm nhìn, tư duy, kiến thức, tiếp cận thông tin giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cận cái mới, bổ sung điều hay cho công tác chỉ đạo, điều hành trong xu thế xã hội ngày càng mở và không ngừng biến đổi.

Nói về Đảng, Bác nhắc nhở: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Ngày nay, giặc ngoại xâm ta đã quét sạch, "giặc đói, giặc dốt" ta đã khống chế, riêng giặc nội xâm thì thời nào cũng có, quốc gia nào cũng có, tình trạng quan liêu, tham nhũng được đẩy lùi nhưng vẫn còn, đâu đó vẫn còn những đảng viên quên vai trò của mình là "người đày tớ nhân dân". Do đó, là đảng viên phải nhớ "Đảng ta từ dân mà ra, vì dân mà phụng sự", muốn vậy "cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau", chứ nhất định không được "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau". Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác để mỗi cán bộ đảng viên không rơi vào chủ nghĩa giáo điều, khắc phục bệnh quan liêu, cá nhân chủ nghĩa, kèn cựa địa vị, đố kỵ, hẹp hòi từ ngay trong từng cấp uỷ, tổ chức đảng.

Thưa các đồng chí,

Những thành tựu mà Đảng ta đạt được trong 90 năm qua là nền tảng quan trọng để đưa nước ta "Sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác hằng mong đợi. Từng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, tuổi đời cống hiến còn dài, trách nhiệm với Đảng bộ Tỉnh và mảnh Đất Sen hồng này đặt lên vai các đồng chí. Với niềm tin vô hạn của những đồng chí đi trước đã, đang và sẽ truyền hết nhiệt huyết, tiếp lửa để xây dựng Đảng bộ Tỉnh ngày một trong sạch, vững mạnh, giàu đẹp, nhất trí một lòng như câu khẩu hiệu năm 2020: "Chung sức đắp nền xây khát vọng - Đồng lòng kiến tạo vững tương lai"!

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng và nhìn lại những việc còn hạn chế, để tìm ra hướng đi mới trong thời gian tới. Bối cảnh thế giới ngày nay thay đổi nhanh chóng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không cho phép chúng ta chỉ biết hoài niệm, mà phải biết hiện thực hoá hoài bão, biết khát khao và biến ước mơ thành hành động. "Khi hành động chúng ta sẽ có một kết quả, khi chúng ta ước mơ thì mãi mãi chỉ là giấc mơ". Mong rằng, mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ, mỗi công dân Đất Sen hồng hãy biến ước mơ thành hành động và luôn tự hỏi mình đã, đang và sẽ làm gì và làm thế nào để đóng góp cho quê hương xứ sở. Chúng ta không chỉ biết "làm cho xong việc", mà phải luôn trăn trở "làm sao để công việc tốt hơn, mới hơn, mang lại giá trị cao hơn" cho cuộc sống. 

Mảnh Đất Sen hồng đã bắt đầu tạo được hình ảnh tích cực. Đồng Tháp có hệ thống chính trị đoàn kết chung sức chung lòng, luôn tìm tòi cái mới. Đồng Tháp có chính quyền thân thiện, đồng hành với doanh nghiệp và người dân, có những cải cách mạnh mẽ được minh chứng qua nhiều chỉ số xếp hạng đứng ở tốp đầu quốc gia nhiều năm liền. Đồng Tháp có nhiều mô hình, sáng kiến mới mẻ. Đồng Tháp có lực lượng xã hội hợp tác, chăm chỉ, tự lực. Đồng Tháp có đội ngũ doanh nghiệp và khởi nghiệp năng động, sáng tạo... . Nhưng chung quanh ta cũng không ai chấp nhận thụt lùi. Chúng ta "đi chậm" là đồng nghĩa với việc thoái bộ, đi ngược dòng chảy của thời đại. "Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi" là lời nhắc nhở của Bác - Nếu chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau thì "Hãy học khi người khác ngủ, hãy lao động khi người khác lười nhác và hãy hành động khi người khác còn chần chừ". 

Thưa các đồng chí,

Chúng ta không được quá "tự tôn", cũng không được "tự ti", mà cần phải "tự tin" và biết "tự hào" - niềm tự hào được mang theo bên mình tấm thẻ Đảng trên suốt hành trình cuộc sống! Người đảng viên cũng là một người bình thường như bao người. Nhưng một khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng thì phải biết tự mình tôi luyện để vượt lên chính mình. Phải tích cực góp phần xây dựng hình ảnh "Đảng là đạo đức, là văn minh", xây dựng văn hoá công sở trong mọi hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết văn hoá lãnh đạo của người đứng đầu. Từng cấp uỷ, tổ chức đảng, từng cán bộ đảng viên phải hành động để tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trên mảnh đất một triệu sáu người dân thân yêu của chúng ta. Pavel Korsagin trong "Thép đã tôi thế ấy", một tác phẩm đi vào tâm hồn bao thế hệ đảng viên, đoàn viên đã đưa ra thông điệp: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí,..."!

Tương lai của Đồng Tháp vẫn là phát triển nông nghiệp, nhưng là nông nghiệp mang "giá trị xanh từ những tiềm năng xanh, một nền nông nghiệp thông minh, lấy giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng làm mục tiêu vươn tới. Tương lai của Đồng Tháp vẫn là phát triển công nghiệp nhưng nền công nghiệp dựa trên tài nguyên nông nghiệp, chế biến sâu và tinh, để mang lại giá trị cao cho nông sản. Tương lai của Đồng Tháp vẫn là phát triển du lịch nông nghiệp, nhưng du lịch nhằm lan toả hình ảnh của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tương lai của Đồng Tháp vẫn là chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, nhưng nguồn nhân lực thích ứng với cuộc cách mạng lần thứ 4 và hội nhập. Tương lai của Đồng Tháp vẫn là phát huy tiềm lực văn hoá, tinh thần cho người dân để trở thành nguồn lực nội sinh. Tương lai của Đồng Tháp vẫn là gắn kết nguồn lực, lực lượng xã hội đề chăm lo những vấn đề xã hội trong bối cảnh thế giới biến đổi khó lường. Tương lai của Đồng Tháp vẫn là nằm trong khát vọng và hành động của mỗi người cán bộ, đảng viên và người dân Đất Sen hồng.

Thưa các đồng chí,

Phép duy vật biện chứng của triết học Mác-Lênin cho rằng: "Trong hiện thực, cái mới không bao giờ xuất hiện đầy đủ ngay, mà lúc đầu xuất hiện dưới dạng đơn nhất. Về sau theo quy luật, cái mới hoàn thiện dần và thay thế cái cũ, trở thành cái chung, cái phổ biến. Như vậy, sự chuyển hoá từ cái đơn nhất thành cái chung là biểu hiện hiện của quá trình cái mới ra đời thay thế cái cũ". Đồng Tháp đã có nhiều mô hình mới, như: Tái cơ cấu Nông nghiệp, Hội quán, Cà phê doanh nhân, Chương trình khởi nghiệp, Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Chương trình phát triển du lịch nông nghiệp và nhiều sáng kiến khác được Trung ương đánh giá cao và người dân đồng thuận xen lẫn tự hào. Nhưng bao giờ cũng vậy, cái mới muốn định hình chắc chắn không tránh khỏi có những hoài nghi, do dự. Chúng ta cần có sự đồng thuận cao để nhân rộng và chuyển giao những sáng kiến đó từ thế hệ lãnh đạo trước đến thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

90 năm trước, Đảng đã cho ta "một mùa Xuân đầy ước vọng". Giờ đây, trách nhiệm của mỗi người, trước hết là gần 60 ngàn đảng viên trong Đảng bộ phải cùng nhau có khát vọng mãnh liệt hơn để làm cho mỗi mùa Xuân được tươi thắm hơn, rực rỡ hơn, quê hương giàu đẹp hơn, người dân ấm no hạnh phúc hơn!

Chúng ta làm gì để "Đồng Tháp mãi thuần khiết như hồn Sen"? Chúng ta sẽ làm gì để lại cho thế hệ kế tiếp sau: Niềm tin hay sự hụt hẫng? Cảm thông hay định kiến? Sẻ chia hay hẹp hòi? Động lực sống là điều mà mỗi người chúng ta cần tìm kiếm hàng ngày để làm tròn trọng trách của thế hệ đi trước và chuyển giao cho thế hệ tương lai trên mảnh đất Sen hồng thân thương này! 

Nhân dịp năm mới, Canh Tý - 2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, quý vị đại biểu có mắt hôm nay, và qua các đồng chí gửi lời chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhất đến gia đình và người dân Đất Sen hồng!

Trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí và các vị đại biểu!

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn