Nước Pháp mở hội khi chứng kiến Tsonga loại Federer

Cập nhật ngày: 05/06/2013 13:19:43

Khán giả nhà tại Roland Garros năm nay đang thật sự phấn khích khi chứng kiến Roger Federer gục ngã, vì đơn giản người tiễn Tàu Tốc Hành rời giải chính là Jo-Wilfried Tsonga.

Trong làng quần vợt thế giới, có lẽ Federer là một trong những tay vợt có lượng CĐV đông đảo nhất hiện nay, dù phải thừa nhận phong độ của Tàu Tốc Hành lúc này đã không còn thật sự tốt như xưa.


Jo-Wilfried Tsonga. Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi chứng kiến tay vợt người Thụy Sĩ gục ngã cách đây không lâu, có lẽ phần đông các khán giả có mặt tại sân Philippe Chatrier lại cảm thấy "sướng" nhiều hơn là buồn, vì đơn giản đa phần họ đều là người Pháp, những người đồng hương của Tsonga.

Quả thật Tsonga đã khiến cho các khán giả nhà trải qua một ngày đáng nhớ, khi chiến thắng của anh trước Federer không phải là nhờ may mắn, mà đó là một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với tỷ số lần lượt là 7-5, 6-3 và 6-3.

Trong set đấu đầu tiên, Tsonga luôn tỏ ra vô cùng tự tin trong các quá giao bóng 1 của mình, có thời điểm lên tới 100%. Đó là chưa kể tay vợt 28 tuổi này cũng luôn tỏ ra rất bình tĩnh trong những thời khắc quyết định, điển hình là việc anh giành được một break ở game 8 để cân băng tỷ số 4-4, trước khi giành thêm một break nữa ở game 12 để kết thúc set đấu này với thắng lợi 7-5.

Trên đà hưng phấn, Tsonga sớm khiến sân Philippe Chatrier muốn nổ tung lên trong set 2, khi nhanh chóng vượt lên dẫn trước 3-0, và rồi thong dong vượt lên dẫn trước 2-0 khi khép lại set đấu này với tỷ số 6-3.

Bước vào set 3, lúc này Federer đã hoàn toàn không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết và liên tục tung ra hàng loạt pha đáng bóng lỗi, và việc để mất break ở game 7 đã chấm dứt chuyến hành trình của tay vợt người Thụy Sĩ tại Roland Garros năm nay, khi Tsonga đã tận dụng lợi thế này để giành thắng lợi 6-3 chung cuộc, cũng như đoạt luôn tấm vé vào bán kết.

Đối thủ tiếp theo của Tsonga, niềm hy vọng lớn nhất của nước Pháp tại giải đấu này, đó chính là David Ferrer, khi tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua Tommy Robredo với tỷ số đậm 6-2, 6-1, 6-1 trong trận đấu cùng giờ trên sân Suzanne Lenglen.

Nguồn: TinTheThao.com.vn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn