U19 VN và chiêu khích tướng đặc biệt của ông Giôm

Cập nhật ngày: 09/08/2014 05:40:00

Thầy Giôm đã dành nhiều lời động viên học trò trước giờ khai màn giải U22 ĐNA.

Kết thúc buổi tập sáng qua (8/8) của U19 Việt Nam tại Brunei, HLV Guillaume Graechen đã bất ngờ hỏi từng học trò về mục tiêu cụ thể đặt ra của mỗi cầu thủ tại giải U22 Đông Nam Á đang được tổ chức tại Brunei.


Ông Giôm dùng chiêu khích tướng với học trò

Lần lượt những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tuấn Tài…đã đứng lên trả lời ông thầy người Pháp. Dù khá tự tin khi đặt chân đến Brunei tham dự giải đấu trẻ của bóng đá Đông Nam Á nhưng hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam đều không “dám” đặt mục tiêu vô địch.

Theo đó, người đặt mục tiêu càng vào sâu tại giải càng tốt, người muốn vào đến bán kết, người thì chỉ mong vượt qua được vòng bảng. Tất nhiên, U19 Việt Nam nằm ở bảng đấu có đến 6 đội bóng và những đối thủ của thầy trò ông Giôm cũng không hề dễ chơi như U21 Malaysia, U21 Singapore và đặc biệt là U19 Indonesia, nên khó khăn với U19 Việt Nam là không hề nhỏ.

Dù vậy, ông Giôm tỏ ra khá bất ngờ khi rất ít các học trò của mình nói đến trận chung kết và mục tiêu phải vô địch giải đấu. HLV Graechen đã phải dùng chiêu khích tướng đặc biệt đối với các học trò trước trận đấu khai màn với U21 Singapore vào lúc 15 giờ chiều nay (giờ Việt Nam).

Theo vị HLV người Pháp, ngoại trừ các trận đấu giao hữu như ở hai chuyến tập huấn tại châu Âu và Nhật Bản mới đây, một khi đã tham dự các giải đấu, mục tiêu của U19 Việt Nam phải là vô địch, hoặc chí ít cũng phải vào đến chung kết. Dù đây chỉ là giải đấu để U19 Việt Nam cọ xát nhưng ông Giôm luôn muốn các học trò thể hiện được tinh thần thi đấu cao nhất có thể.

Các trận đấu ở mỗi giải mà U19 Việt Nam tham dự sẽ có nhiều khác biệt so với các trận đấu giao hữu đã hơn nửa năm qua kể từ Nutifood Cup 2014, và đã lâu U19 Việt Nam mới tham dự một giải đấu chính thức. Bởi vậy, các trận đấu tại giải U22 Đông Nam Á sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để các học trò của ông Giôm tích lũy thêm nhiều những kinh nghiệm “chiến trường”.

“Tại sao các em không đặt mục tiêu vô địch? Đã gần một năm chúng ta mới tham dự một giải đấu, và các bạn hãy cứ chơi hết mình. Có thể chúng ta không thể chơi với 200 % phong độ, nhưng ít thì cũng phải 100 – 150% chứ. Chúng ta chiến đấu không những vì màu cờ sắc áo mà các trận đấu này còn để chúng ta rút ra được nhiều bài học hữu ích.

Tại sao chúng ta không nghĩ đến kịch bản chúng ta sẽ lọt vào đến chung kết? Và tuyệt vời hơn rất nhiều khi đối thủ của chúng ta ở trận chung kết sẽ là U19 Indonesia. Tuấn Anh hay Công Phượng sẽ là người ghi bàn quyết định giúp chúng ta giành chiến thắng?”, ông Giôm tự tin nói.

U19 Việt Nam có đến hàng chục các trận đấu giao hữu trước các đội bóng ở châu Âu hay Nhật Bản nhưng phần lớn đó đều là các trận đấu được tổ chức trên sân tập và không có nhiều CĐV theo dõi. Qua giả U22 này, Công Phượng và đồng đội sẽ có thêm những trải nghiệm khi thi đấu dưới những khán đài sôi động như ở giải U19 Đông Nam Á 2013 hay Nutifood Cup 2014.

Nguồn: Tạp chí Khám phá

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn