Man Utd thua PSG ở lượt đi Champions League

Cập nhật ngày: 13/02/2019 06:08:50

Thầy trò Solskjaer thất bại 0-2 ở vòng 1/8, ngay trên sân Old Trafford, tối 12/2.


Mbappe ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho PSG. Ảnh: Reuters.

Chuỗi trận bất bại của Man Utd dưới thời HLV Solskjaer phải dừng lại khi chạm trán một trong những ứng viên vô địch sân chơi châu Âu. Man Utd đã có thời điểm thi đấu ngang ngửa với PSG nhưng thiếu sót về kinh nghiệm và bản lĩnh khiến họ có nguy cơ rời giải ngay ở vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Trung vệ Presnel Kimpembe mở tỷ số cho đội khách với cú đệm bóng cận thành tung nóc lưới De Gea ở tình huống đá phạt góc đầu hiệp hai. Bàn dẫn trước giúp PSG lên tinh thần và nhanh chóng nhân đôi cách biệt nhờ công Kylian Mbappe. Tiền vệ Angel di Maria có ngày trở về sân Old Trafford đáng nhớ khi kiến tạo cả hai bàn thắng cho PSG.

Màn trình diễn chói sáng của cựu cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man Utd giúp PSG đặt một chân vào tứ kết. Chiến thắng với hai bàn cách biệt trên sân khách là lợi thế rất lớn cho thầy trò Thomas Tuchel khi trở về sân nhà Công viên các hoàng tử vào ngày 6/3 tới đây.

Thất bại cách biệt ở lượt đi không phải bất lợi duy nhất của Man Utd. Họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Paul Pogba bởi tấm thẻ vàng thứ hai vào cuối trận. Pogba có pha vào bóng quá mức với Dani Alves khiến trọng tài truất quyền thi đấu. Ngôi sao người Pháp chơi thăng hoa dưới thời Solskjaer nhưng lại gây thất vọng ở thời điểm Man Utd cần một thủ lĩnh để xốc lại tinh thần.

Tấm thẻ đỏ của Pogba thể hiện cho sự bế tắc của Man Utd trước PSG. Với lợi thế sân nhà, Man Utd nhập cuộc tự tin và tràn lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, PSG tỏ ra kinh nghiệm khi chơi chắc chắn và rình rập chờ cơ hội. Đội bóng Pháp mất hai ngôi sao tấn công Neymar và Cavani khiến những đường bóng tập trung nhiều vào các tiền vệ Di Maria và Draxler. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Di Maria khi tung cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành De Gea.

Trong bối cảnh thiếu hàng loạt trụ cột, PSG vẫn giữ được bộ xương sống gồm những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở Champions League là Buffon, Thiago Silva, Marco Verratti, Di Maria và Dani Alves. Đây chính là sự khác biệt lớn giữa hai đội bởi trong thế trận giằng co, PSG biết cách khoét vào sai lầm của đối phương trong khi Man Utd cố gắng tấn công mà thiếu đi điểm nhấn.


Di Maria (phải) kiến tạo cả hai bàn khi trở lại Old Trafford. Ảnh: AFP

Man Utd đã sử dụng sáu cầu thủ tấn công ở trận đấu này, trong đó Mata và Sanchez vào sân thay Martial và Lingard ngay sau hiệp một. Tới cuối trận, Lukaku cũng vào sân thế chỗ Rashford, nhưng không tạo nên đột biến. Màn trình diễn của các cầu thủ tấn công chủ nhà gây thất vọng về chính họ khi đang thắng như chẻ tre ở đấu trường trong nước. 

Hàng thủ PSG với cặp trung vệ Thiago Silva và Kimpembe chơi xuất sắc để khóa các chân sút của Man Utd. Sự chắc chắn của PSG còn được tăng lên khi HLV Tuchel quyết định đẩy trung vệ Marquinhos lên đá ở tuyến giữa với Marco Verratti. Đây là điều mà Man Utd không có được khi để cho PSG dễ dàng tiếp cận vòng 16m50, đặc biệt là ở hai cánh của Ashley Young và Luke Shaw.

Trong cả hai bàn thua của Man Utd, hàng thủ đều chơi không tốt. Ở bàn mở tỷ số, Kimpembe thoải mái lao vào dứt điểm cận thành trong pha tổ chức đá phạt góc mà không có người theo kèm. Ở bàn thứ hai, Di Maria dễ dàng vượt qua đội trưởng Ashley Young để kiến tạo cho Mbappe ấn định tỷ số. Chiến thắng không mấy vất vả trước Man Utd trong bối cảnh thiếu hàng loạt trụ cột đã cho thấy sức mạnh của PSG. Đội bóng Pháp chứng tỏ vì sao họ là ứng viên vô địch mùa này.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Young, Bailly, Lindelof, Shaw, Ander Herrera, Matic, Pogba, Lingard (Sanchez 45'+3), Martial (Mata 46'), Rashford (Lukaku 84').

PSG: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti (Paredes 75'), Marquinhos, Dani Alves, Draxler, Di Maria (Dagba 81'), Mbappe-Lottin.

Bảo Lam (VNE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn