M.U và Chelsea cần cải tổ

Cập nhật ngày: 29/12/2015 06:42:02

Trận hòa 0-0 trên sân Old Trafford cho thấy những vấn đề của Manchester United (M.U) và Chelsea là quá lớn, và cả hai đội bóng đều cần một cuộc cải tổ toàn diện để tìm lại vinh quang đã mất.


Louis van Gaal (trái) và trợ lý Ryan Giggs còn rất nhiều việc phải làm để giúp M.U tìm lại mạch thắng. Ảnh: Reuters

Trước Chelsea, các cầu thủ M.U đã chơi đầy nhiệt huyết, đặc biệt trong hiệp một. “Quỷ đỏ” thể hiện rõ sự khoáng đạt và mạnh mẽ, tiền vệ Juan Mata sút xa trúng xà ngang trước khi tiền đạo Anthony Martial đưa bóng đập cột dọc.

Ngay cả đội trưởng Wayne Rooney cực kỳ sa sút trong thời gian qua cũng tỏa sáng với những bước chạy mạnh mẽ. Có thể thấy rõ HLV Louis Van Gaal chưa đánh mất sự ủng hộ của các cầu thủ M.U như cách “người đặc biệt” Jose Mourinho sụp đổ tại Chelsea.

Đây rõ ràng là trận đấu hay nhất của M.U sau một thời gian dài vật vã. Sau trận đấu HLV Van Gaal cũng khẳng định: “Các cầu thủ chiến đấu vì tôi”. Nhưng đó cũng là một mối lo ngại đối với các cổ động viên M.U. Nếu các cầu thủ đã nỗ lực tối đa, nhưng M.U nhưng vẫn không thể ghi bàn và lại phải chấp nhận một tỷ số 0-0 chán ngắt, thì chắc chắn đội bóng đang phải đối mặt với vô số vấn đề rắc rối. Một trong số đó là đội ngũ cầu thủ thiếu chất lượng.

Đội hình M.U hiện tại có thể vẫn còn những ngôi sao, nhưng Rooney đã già, Martial còn quá non, Ander Herrera chưa đủ tầm, Bastian Schweinsteiger đã qua thời kỳ đỉnh cao...

Và vấn đề còn là chiến thuật của HLV Van Gaal không phù hợp với truyền thống của M.U. Dưới thời HLV Alex Ferguson, M.U chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ, tốc độ cao, luôn tiến về phía trước, không bao giờ thụ động, không đầu hàng, coi đối phương như kẻ thù.

Ngược lại, ông Van Gaal lựa chọn chiến thuật ban chuyền chậm không chỉ làm khó các cầu thủ thiếu phẩm chất kỹ thuật của Barcelona hay Bayen Munich mà còn không phù hợp với Premier League. Van Gaal tin tưởng rằng ban lãnh đạo M.U sẽ không sa thải ông sau kết quả và lối chơi có phần cải thiện này. Nhưng rõ ràng M.U đang đi sai đường, đang vứt bỏ truyền thống đã làm nên một đội bóng lớn. Và thực tế là Van Gaal cũng không có nhiều thời gian như ông nghĩ.

Bởi không có gì đảm bảo M.U có thể đạt những kết quả tốt trong thời gian tới. Hiệp một trước Chelsea có thể chỉ là một phút tưng bừng ngắn  ngủi. Và chỉ một hoặc hai trận thua nữa là chắc chắn Val Gaal sẽ phải ra đi. Trên sân Old Trafford, có những cổ động viên đã giương cao chiếc khăn đỏ in dòng chữ Jose Mourinho. Có thể “người đặc biệt” cũng không thực sự là HLV phù hợp đối với M.U, nhưng rõ ràng các cổ động viên “quỷ đỏ” đang khát khao một sự thay đổi cần thiết.

Để cứu bản thân, có lẽ ông Van Gaal phải tăng cường lực lượng cho M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, ví dụ như một tiền đạo đẳng cấp và một trung vệ hàng đầu. Jamie Vardy và John Stones là những cái tên sáng giá dù không dễ “đánh cắp”, nhưng M.U có đủ tiền để đưa họ về sân Old Trafford. Vấn đề là liệu Van Gaal có trụ được đến khi M.U bổ sung lực lượng tốt hơn hay không, ban lãnh đạo đội bóng sẽ mất kiên nhẫn với ông.

Trong khi đó, Chelsea cho thấy việc sa thải Mourinho chưa đem lại những hiệu quả đủ lớn để cải thiện đội bóng. Hiệp hai các cầu thủ Chelsea đã chơi tốt, nhưng việc HLV Hà Lan Guus Hiddink còn đang xoay sở chật vật và đội bóng tỏ ra bối rối và hoang mang cho thấy phong độ thảm hại của nhà đương kim vô địch mùa này không chỉ xuất phát từ những vấn đề của HLV Mourinho. Có quá nhiều cầu thủ trong đội hình chính thức của Chelsea trên sân Old Trafford “im thin thít và lặn mất tăm”. Phải chăng đã đến lúc Chelsea cần “thay máu”?

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn mùa giải này cũng là sự thất bại đối với cả M.U và Chelsea. Họ cần phải thay đổi gấp để hướng tới một mùa giải mới với nhiều hi vọng và niềm tin hơn. Và việc M.U và Chelsea vấp ngã sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal giành chức vô địch sau nhiều năm trắng tay. Cuối cùng họ cũng đã lên ngôi đầu bảng rồi.

HIẾU TRUNG/TTO

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn