Liverpool tiếc nuối rời Champions League

Cập nhật ngày: 10/12/2014 07:28:34

Rạng sáng 10-12, 10 cầu thủ Liverpool đã có một hiệp hai rất quả cảm, ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Basel. Tuy nhiên, bấy nhiêu không đủ để Liverpool đi tiếp, đành ngậm ngùi nhìn Basel vào vòng sau.


Sự thất vọng của Gerrard và các đồng đội sau khi bị loại khỏi Champions League

Đội chủ sân Anfield đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau ở hai hiệp đấu. Trong hiệp một, Gerard và các đồng đội đã thi đấu rất bạc nhược. Ngược lại, sang hiệp hai, dù chỉ còn 10 người từ phút 61 nhưng Liverpool đã chơi bùng nổ. Nhưng mọi nỗ lực của Liverpool đã quá muộn màn.

Dưới cơn mưa nặng hạt trên sân Anfield, Liverpool đã nhập cuộc rất tệ. Tuyến giữa của Liverpool không giữ được bóng, lại nhiều lần chuyền sai khiến họ không thể duy trì được thế trận cần thiết. Cự ly đội hình của Liverpool cũng không được đảm bảo tốt nên các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu khá rối loạn. 

Trong khi đó, Basel chơi rất tỉnh táo, chủ động giữ bóng, chơi ở tốc độ trung bình, thực hiện các pha đập nhả đẹp mắt để uy hiếp khung thành thủ môn Mingolet. Và từ một tình huống phối hợp bóng sệt nhuần nhuyễn, Basel đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Frei ở phút 25. Trong pha bóng này, lỗi cũng thuộc về hàng thủ Liverpool khi họ thi đấu thiếu quyết đoán.

Thế trận lấn lướt của Basel vẫn được duy trì cho đến hết hiệp một. Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo chiều từ đầu hiệp hai khi HLV Brendan Rodgers tung Markovic vào thay Lambert. Bằng các pha đi bóng táo bạo và tốc độ, Markovic đã thổi luồng sinh khí mới vào lối đá của Liverpool. Hàng thủ Basel vẫn thi đấu tốt nhưng dần dần Liverpool bắt đầu tạo được sức ép lên khung thành của thủ môn Vaclik.

Đang hừng hực khí thế, Liverpool bị giội  gáo nước lạnh khi Markovic phải lãnh thẻ đỏ ở phút 61, từ một tình huống đánh nguội không cần thiết ở giữa sân. Những tưởng Liverpool sẽ sụp đổ khi cầu thủ đang chơi hay nhất bị đuổi. Nhưng không. Dưới sự dẫn dắt của Gerrard, các cầu thủ Liverpool tiếp tục duy trì được thế trận vừa tạo ra và các diễn biến trên sân không cho thấy Liverpool đang chơi thiếu người.

Vòng cấm địa của thủ môn Vaclik dần bị đưa vào tình trạng báo động đỏ. Liverpool bắt đầu triển khai các pha tỉa bóng hoặc đột phá thẳng vào trung lộ, đặc biệt sau khi Coutinho vào thay Lucas. 

Một lần, thủ môn Vaclik phải lao ra phá bóng ngay trong chân Gerrard khi anh đón đường chọc khe của Sterling, thoát xuống. Cuối cùng, mọi nỗ lực của Liverpool được đền đáp khi Gerrard sút phạt đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 ở phút 82. Trước đó, chính Sterling đi bóng mạnh mẽ, mang về quả đá phạt.

Ở đầu sân bên kia, Basel vẫn tổ chức phản công nhưng khá yếu ớt và nếu có được cú sút nguy hiểm thì, thủ môn Mignolet đã chơi quá hay, cản phá xuất sắc.

Trong 12 phút còn lại, Liverpool thi đấu với khí thế hừng hực. Ở phút 86, sân Anfield suýt òa vỡ khi Henderson bật cao đón bóng, đánh đầu từ cự li 5m, bóng khẽ chạm người hậu vệ bên phía Basel làm đổi hướng và lỡ đà thủ môn Vaclik. Tuy nhiên, thủ môn này đã kịp lao theo, tóm bóng ngay trên vạch vôi.

Cuối cùng, ở phút 90+4, thủ môn Vaclik lại tỏ ra xuất sắc, tóm gọn cú dứt điểm vào góc hẹp của Sterling. Pha bóng đó cũng đóng lại trận đấu, Liverpool hòa Basel 1-1. Với kết quả này, Basel xếp thứ nhì bảng B (sau Real Madrid) và giành quyền vào vòng knock-out còn Liverpool xuống chơi ở Europa League.

TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn