Daley Blind đưa M.U trở về từ "cõi chết"

Cập nhật ngày: 09/02/2015 07:51:43

Khuya 8-2, tiền vệ Daley Blind đã ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ thứ hai giúp Manchester United (M.U) cầm chân West Ham 1-1 trên sân Upton Park ở vòng 24 Premier League.

Bị đánh giá yếu hơn nhưng với lối chơi áp sát và không ngai va chạm, chủ nhà West Ham đã gây rất nhiều khó khăn cho M.U. Ngay trong hiệp một, đội chủ nhà đã có ba cơ hội để vượt lên nhưng đáng tiếc cả ba pha dứt điểm của Enner Valencia (hai lần) và James Tomkins đều không đánh bại được thủ môn De Gea.

Tuy thủ thành De Gea chơi rất hay nhưng với một hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, M.U cũng đã phải vào lưới nhặt bóng ở đầu hiệp hai. Phút 49, từ quả đá phạt bên cánh trái, hậu vệ M.U phá bóng không thành công tạo cơ hội cho Cheikhou Kouyate khống chế bóng rồi xoay người tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn De Gea, mở tỉ số cho West Ham.

Bị thủng lưới, M.U dồn đội hình lên tấn công và cơ hội cũng đã đến với các học trò HLV Van Gaal. Phút 77, từ pha lên bóng ở trung lộ, Radamel Falcao phối hợp bật tường với Van Persie loại hết hàng phòng ngự West Ham. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, trong tư thế trống trải và chỉ cách khung thành chừng 10m, tiền đạo người Colombia này lại vụng về dứt điểm ra ngoài.

Tấn công liên tục, M.U cuối cùng cũng đã có bàn thắng. Phút 90+2, từ quả tạt bên cánh trái Marcos Rojo, hậu vệ West Ham phá bóng không thành công. Trong tư thế không người kèm, Daley Blind ập vào tung cú vô-lê hạ gục thủ môn Adrian, quân bình tỉ số 1-1 cho M.U.

Hòa trận này, M.U rơi xuống vị trí thứ tư với 44 điểm, còn West Ham giậm chân ở vị trí thứ tám với 37 điểm.

TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn